Vụ 6 học sinh đuối nước: Tang thương bao trùm xóm nghèo ngày đầu năm

6 nạn nhân của vụ đuối nước ở Quảng Nam (4 em đã tử vong, 2 em mất tích) đều là học sinh ngoan của một lớp. Những đám tang được tổ chức gần nhau, tiếng khóc xé lòng, tang thương bao trùm lên xóm nhỏ trong ngày đầu năm.

Ngày 9/2, gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở Quảng Nam đã tiến hành tổ chức đám tang cho con em mình. Khăn trắng cùng tiếng khóc xé lòng bao trùm lên xóm nghèo những ngày đầu năm.

Tang thương bao trùm xóm nghèo.

Tang thương bao trùm xóm nghèo.

Nhà của em Nguyễn Văn Ý (14 tuổi) và Trần Thị Thúy (15 tuổi) cùng ở thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) – nạn nhân tử vong trong vụ đuối nước khi tắm biển đầu năm xảy ra chiều 8/2 chỉ cách nhau một bờ tường rào. Những tiếng khóc đau đớn vang lên ngay khi người thân các em nhận tin dữ.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (bố em Nguyễn Văn Ý) bần thần, không tin mình đã mất con trai.

Gia đình em Nguyễn Văn Ý (15 tuổi, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin nam sinh này tử vong vào chiều mùng 4 Tết (ngày 8/2). Ý là con trai út trong gia đình có 7 anh, chị em. Phía trong ngôi nhà, chiếc bàn thờ của bà nội Ý này vẫn nghi ngút khói. Bà nội Ý mất chưa tròn một năm, ngày hôm nay, gia đình lại lập thêm một bàn thờ cho nam sinh này.

Từ chiều qua, khi hay tin dữ về con trai, bà Nguyễn Thị Tư (mẹ Ý) đã ngất xỉu, liên tục khóc gào tên con. Ông Nguyễn Văn Hoàng (cha Ý) ngồi bệt xuống nền đất, không nói được lời nào. Đôi mắt ông thất thần nhìn về nơi đặt thi hài con rồi bật tiếng nấc.

Hàng xóm, làng giềng lui tới động viên gia đình trước mất mát quá lớn. Họ tiếc thương Ý – một người con ngoan hiền, là học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Ngày hôm qua (8/2) khi Ý xin cả nhà cho đi cùng lớp ai cũng nghĩ con trai đi chơi gần. Không ngờ đến chiều cùng ngày cả nhà nghe tin dữ về nam sinh.

Chị Lê Thị Phượng (mẹ nữ sinh Trần Thị Thúy) khóc ngất khi mất con.

Cách đó một hàng rào, ngôi nhà sát bên của gia đình nữ sinh Trần Thị Thúy cũng đang được dựng rạp, lập bàn thờ. Nhiều người không cầm được nước mắt khi có mặt tại đây, ai cũng tiếc thương, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của nữ sinh ngoan hiền, học giỏi.

Chị Lê Thị Phượng, mẹ Thúy khóc ngất khi mất đi người con gái mới 15 tuổi. Chị Phượng vừa sinh con được 40 ngày, những tưởng niềm vui đến với gia đình nhỏ ai ngờ vợ chồng chị lại mất đi đứa con gái đầu lòng. “Về với mẹ con ơi...! Trời ơi, sao lại bắt con tôi đi như thế?!” – chị Phương khóc gọi con.

Cả 6 nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra hôm qua đều là học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Cô Nguyễn Thị Phương Thúy (giáo viên chủ nhiệm) chưa hết bàng hoàng và không thể tin nổi khi cùng lúc mất đi 6 em học sinh ngoan hiền.

Sáng 9/2 cô Thúy đã đến từng nhà để động viên an ủi gia đình các em và không cầm được nước mắt. Cô Thúy cho hay, trước Tết Nguyên Đán, nhà trường đã yêu cầu học sinh không được đi chơi xa hoặc tắm biển trong những ngày nghỉ.

Cô Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1 xót xa khi hay tin 6 học trò ngoan đã ra đi

“Tôi thật sự đau lòng khi các học sinh lớp mình ra đi đột ngột như vậy. Trước Tết nhà trường cũng phổ biến đến học sinh không đi chơi ở những chỗ nguy hiểm, vậy mà…”, cô Thủy bỏ lửng câu nói rồi khóc nghẹn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo cho lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn đang mất tích. Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cũng đã đến các gia đình nạn nhân chia sẻ mất mát, trước mắt UBND tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng.

Như Tiền phong đã thông tin, khoảng 15h ngày 8/2, nhóm thiếu niên cả nam lẫn nữ gồm 8 người sau khi đi chơi dịp Tết Nguyên đán đã đến bãi biển Bình Minh (huyện Thăng Bình) để tắm. Sóng lớn bất ngờ ập đến khiến cả nhóm bị cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đến hỗ trợ, đưa hai em lên bờ đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 4 nạn nhân tử vong đã được tìm thấy, 2 người còn lại hiện còn mất tích.

Tối 8/2, ông Đinh Văn Thu - đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm đối với các nạn nhân bị sóng cuốn mất tích.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-6-hoc-sinh-duoi-nuoc-tang-thuong-bao-trum-xom-ngheo-ngay-dau-nam-1375791.tpo