Vụ 9 thuyền viên Nghệ An mất tích trên biển: Con vẫn chờ bố về ăn cơm, vợ vẫn chờ chồng về đón con sắp chào đời...

Con chờ bố về ăn cơm, vợ chờ chồng về để bế đứa con sắp sinh… đó là nỗi niềm của người thân ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khi nghe tin tàu cá NA – 95899 do anh Hồ Bá Lâm làm thuyền trưởng gặp nạn tại vùng biển Bạch Long Vĩ khiến 9 thuyền viên mất tích, 1 người tử vong.

Sáng 30/6, con đường nhỏ dẫn vào nhà anh Hồ Bá Lâm (38 tuổi) - thuyền trưởng tàu cá NA – 96899 gặp nạn, hiện đang mất tích còn rất đông người thân, bà con xóm giềng đến thăm hỏi. Ai cũng động viên gia đình mọi chuyện sẽ ổn thế nhưng tiếng khóc của người vợ ông Lâm, tiếng hỏi bố của 3 người con khiến ai cũng rưng rưng nước mắt.

Rất đông người thân, xóm giềng đến nhà anh Hồ Bá Lâm an ủi, động viên gia đình.

Ông Nguyễn Văn Cho (bố vợ của anh Lâm) cho biết, ngoài Lâm đang mất tích thì còn có một người thân nữa. Tin tức từ khi gặp nạn đến giờ chưa có gì mới cả. Hy vọng cứ tắt dần. Chỉ thương cho vợ, con của Lâm.

Một người thân anh Lâm nói thêm vào, khi biết tin thì vợ anh Lâm khóc ngất còn 3 đứa con cứ hổi dồn “bố khi nào về”. Thương nhất là đứa út mới 4 tuổi cứ bảo “chờ bố về ăn cơm cùng”.

Nhà của anh Hòa cũng kín người thân, bạn bè đến chia buồn.

Cách nhà anh Lâm không xa là nhà của chị Thái Thị Lý (35 tuổi) có chồng là anh Nguyễn Văn Hòa (37 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Phong (17 tuổi) gặp nạn trên chuyến tàu.

Chị Lý và anh Hòa có 3 người con (1 nam, 2 cô con gái sinh đôi), trong đó Phong là con trai đầu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi học hết lớp 11, Phong nghỉ học theo bố đi biển. Năm 2016, anh Hòa vay mượn tiền ngân hàng 200 triệu đồng để chung vốn đóng tàu theo Nghị định 67 cùng với một số anh em. Năm 2017, con tàu được đóng xong và đi vào hoạt động.

“Năm đầu những chuyến đi biển không được suôn sẻ nên chẳng tích góp được gì. Đến 2 năm nay, những chuyến đi có thuận lợi hơn một chút nhưng cũng chỉ đủ ăn cho gia đình còn chưa có tích lũy để trả nợ. Thế mà chuyến đi biển vào ngày 23/6 lại gặp nạn…” – bạn của anh Hòa buồn rầu nói.

Chị Lý cùng 2 người con bàng hoàng khi biết tin chồng, con gặp nạn.

Bà Hồ Thị Dụ (mẹ anh Hòa) nói trong nước mắt: Khi nghe tin tàu cá gặp nạn, Hòa đã được tìm thấy đưa lên tàu nhưng không thấy con trai đâu nên nó quyết định quay lại tàu cá đang bị chìm để tìm con. Thế nhưng không biết lý do gì, Hòa tử vong còn người con trai chưa có tung tích. Ngoài hai bố con Hòa thì trên chuyến tàu đó, tôi còn có thêm 2 người cháu nữa cũng đang mất tích. “Nghe tin mà tôi không muốn sống. Giờ nhìn con dâu cùng hai đứa cháu gái gục đầu vào nhau ở góc nhà mà tôi đứt từng khúc ruột” – bà Dụ ngậm ngùi.

Hoàn cảnh của 19 thuyền viên ai cũng khó khăn, vất vả. Đau lòng hơn, trên chiếc tàu này có 4 người mất tích đều là anh em, họ hàng. Có gia đình vợ một nách hai đứa con và ít ngày nữa là sinh thêm một bé gái. Dẫn chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Ngọc Tân (31 tuổi, hiện đang mất tích) có người vợ chuẩn bị sinh, bà hàng xóm anh Tân tâm sự: “Tân hứa xong chuyến đi này sẽ ở nhà một thời gian để chăm vợ và con mới sinh. Thế mà lại xảy sự việc”.

Người vợ sắp sinh của anh Tân chỉ biết ngồi ôm con hy vọng sẽ có tin tốt từ người chồng.

Nhà anh Tân cũng có rất đông anh em, bà con xóm giềng đến chờ tin. Ngồi ở góc nhà, mẹ anh Tân ngồi ôm chầm lấy đứa cháu 3 tuổi nói: “Mấy ngày trước nó gọi điện về thì hai đứa con cứ tranh điện thoại nói chuyện líu lo với bố. Riêng đứa út mới 3 tuổi mấy hôm nay cứ ôm chầm điện thoại chờ bố gọi để dặn bố nhớ câu được nhiều cá, mực về ăn mừng mẹ sinh em bé. Thế mà...”.

Ngày 28/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin từ Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) thông báo: Lúc 13h00 ngày 28/6/2019, tàu PACIFIC 01 thuộc quản lý của Công ty đã va chạm với tàu cá NA 95899 TS khiến tàu này bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuống cứu sinh cứu 09 thuyền viên, còn 10 thuyền viên mất tích.

Nhận được tin báo, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã cử tàu SAR 411, tàu Hải quân 636 và các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng tiếp cận khu vực tàu NA-95899-TS bị nạn để ứng cứu, tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Đến sáng 29/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được một thi thể thuyền viên.

Sáng 29/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã có mặt trực tiếp tại Sở chỉ huy tiền phương - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Hải Phòng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vẫn đang đẩy nhanh việc tìm kiếm 09 thuyền viên còn mất tích của tàu NA 95899 TS.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-9-thuyen-vien-nghe-an-mat-tich-tren-bien-con-van-cho-bo-ve-an-com-vo-van-cho-chong-ve-don-con-sap-chao-doi-20190630150458477.htm