Vụ anh Nhựt chết ở công an huyện: Vợ nạn nhân gửi đơn lên Quốc hội

(NLĐO) - Bức xúc về việc anh Nguyễn Công Nhựt chết bí ẩn tại trụ sở Công an huyện Bến Cát - Bình Dương, mẹ và vợ anh đã ra Hà Nội để gửi đơn lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chị Tuyền và mẹ chồng ra Hà Nội, quyết kêu oan cho cái chết đầy bí ẩn của anh Nguyễn Công Nhựt

“Tôi muốn gửi đơn tố cáo tới Quốc hội vì Quốc hội là nơi nói lên tiếng nói của dân. Tôi mong muốn Quốc hội sẽ phản ánh, chất vấn để vụ việc không trở thành tiền lệ với người dân bị oan” - chị Tuyền bày tỏ tin tưởng.

Trưa 17-11, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1981), vợ anh Nguyễn Công Nhựt (SN 1981), người bị chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát - Bình Dương vào ngày 25-4 vừa qua, đã đến Thanh tra Bộ Công an để nộp đơn.

Trước đó, chị Tuyền cùng mẹ chồng là bà Thái Thị Lượm đã đến VKSND Tối cao để nộp đơn khiếu kiện, song do không là ngày tiếp dân nên nơi đây không giải quyết.

Chị Tuyền cho biết ngày 15-11, đại diện VKSND Tối cao phía Nam đã đến làm việc với chị. Tuy nhiên, trong các buổi làm việc, chị Tuyền muốn bổ sung ý kiến và yêu cầu nơi đây trả lời một số thắc mắc của chị song chưa được đáp ứng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111117040757467p0c1002/vu-anh-nhut-chet-o-cong-an-huyen-vo-nan-nhan-gui-don-len-quoc-hoi.htm