Vụ bé gái 6 tuổi bị bạn của bố cưỡng hiếp tập thể: 'Tôi đau đớn và ân hận vì tin người mà giao trứng cho ác'

Chỉ vì tin tưởng bạn gái, người bố trẻ gửi con nhờ trông giúp một lúc. Không ngờ khi trở về, sự việc đau lòng đã xảy ra.

Mấy ngày nay, thông tin cháu N.T (6 tuổi, ngụ tại TP Vinh, Nghệ An) được bố gửi bạn gái là Trần Thị Thùy A. (21 tuổi, quê Hậu Giang) trông hộ, sau đó bị cưỡng hiếp tập thể đã gây xôn xao dư luâận.

Gần 2 tháng sau khi bị xâm hại, bé N.T vẫn chưa thể đi tiểu tiện bình thường. Nhìn hình ảnh bé nằm viện điều trị vết thương tại bộ phận sinh dục và hậu môn, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành vi ác thú của nhóm đối tượng.

Hàng ngày cháu bé vẫn phải điều trị trong bệnh viện do vết thương chưa lành. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hàng ngày cháu bé vẫn phải điều trị trong bệnh viện do vết thương chưa lành. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhiều người thắc mắc tại sao anh Nguyễn Thành Trung (bố cháu bé) lại có thể gửi con cho một người phụ nữ như vậy trông giúp, để rồi xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Chia sẻ với 2Sao.vn, anh Trung cho biết anh và vợ cũ đã ly hôn. Cháu bé hiện sống với bà nội và cô ruột. Anh thường đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về.

Thời gian gần đây, anh Trung có quen với Trần Thị Thùy A. "Tôi và Thùy A. có quen nhau khoảng 4 tháng. Chúng tôi cũng chỉ qua lại vài lần. Giữa chúng tôi cũng không hề có mâu thuẫn hay thù oán gì".

Anh Trung kể trong thời gian quen mình, A. tỏ ra rất chiều chuộng bé N.T. Cô ta hay đưa bé đi sắm đồ, đi chơi - ăn kem nên bé rất quý A. Bản thân anh Trung cũng yên tâm khi cho con gái ở bên A.

Tiết lộ với 2Sao.vn, anh Trung nói: "Hôm 19/6, do tôi có việc bận phải ra ngoài nên A. nói: 'Đưa bé đây em đưa đi ăn kem, rồi anh đi xong quay lại đón em'. Tôi không ngờ nó bảo đưa con gái tôi đi ăn kem nhưng lại chỉ mua kem, sau đó đưa N.T vào khách sạn ăn thực hiện hành vi đồi bại với con bé".

Người phụ nữ tên Trần Thị T.A. mà anh Trung gửi con

Đến khoảng 23h ngày 19/6, khi đến khách sạn đón con, anh Trung thấy con gái khóc, mắt sưng húp. Hỏi A. vì sao, cô ta giải thích do cháu đòi bố nên khóc. Sáng hôm sau, A. mua vé máy bay về Hậu Giang luôn.

Còn bé N.T, anh Trung vẫn cho con đi học bình thường. Nhưng đến chiều hôm sau, khi đón con gái đi học về, anh Trung thấy bé kêu đau bụng.

Hai ngày sau đó, anh Trung vẫn thấy con kêu đau bụng, đau cả bộ phận sinh dục và hậu môn.

Anh Trung gặng hỏi con mới bàng hoàng trước sự thật. "Hôm bố gửi con ở với dì A, dì A. cùng một chú và một cô nữa đã làm con đau. Dì A. giữ 2 chân con còn dì kia giữ 2 tay của con. Chú kia làm con ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Con bé vừa đưa tay chỉ vào vùng bị đau vừa kể với tôi như vậy", anh Trung kể lại lời con gái.

Nghĩ lại vụ việc, anh Trung đau đớn và ân hận vô cùng: "Thực sự chúng quá dã man và bệnh hoạn. Tôi chỉ vì tin người nên đã ‘giao trứng cho ác’ mà không hề hay biết".

Hiện tại, gia đình anh Trung vẫn đang tập trung chăm sóc con gái trong bệnh viện. Vụ việc sau đó đã nhờ cơ quan chức năng xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an tỉnh đã nhận được tin và đã chỉ đạo quyết liệt điều tra, nhất định phải làm rõ vụ việc.

DT
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/vu-be-gai-bi-ban-bo-cuong-hiep-tap-the-o-khach-san-o-nghe-an-n-191849.html