Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: 'Tôi chảy nước mắt, cả đêm không ngủ được'

Bà V. cho hay, bà rất quý mến V.A. bởi cháu có khuôn mặt xinh xắn, lần nào gặp bà ở thang máy cũng khoanh tay chào. Khi biết tin cháu tử vong, bà bị sốc và cả đêm không ngủ được.

Vào hồi 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Được biết, nạn nhân là bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận 1). Võ Nguyễn Quỳnh Trang (người sống chung với bố con V.A, 26 tuổi, quê Gia Lai) bị nghi đã bạo hành khiến nạn nhân tử vong.

Bock Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Kim Vân

Bock Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Kim Vân

"Cháu ngoan lắm, gặp người lớn là khoanh tay chào"

Sáng nay (28/12), PV Báo Sức khỏe và Đời sống có mặt tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl ở phường 22, quận Bình Thạnh (nơi bé V.A sống cùng bố và người tình của bố).

Bà T.H.V. (cư dân block Topaz 2) cho biết, "Bé V.A ngoan lắm. Tôi rất mến cháu. Gặp tôi ở thang máy lần nào cháu cũng khoanh tay chào vậy nên tôi mới ấn tượng. Khi biết thông tin bé mất, tôi khóc và cả đêm mất ngủ".

Cũng theo bà V., tất cả các lần bà gặp cháu V.A. đều thấy cháu mặc quần áo dài tay trong khi thời tiết Sài Gòn lúc đó nắng nóng. "Trời mùa hè rất nóng, lần nào gặp cháu đi xuống dưới nhà tôi cũng thấy cháu mặc quần áo dài tay. Tôi cứ thắc mắc cháu là con nít tại sao phải mặc đồ phát ngốt đến vậy. Sau khi biết sự việc cháu thường xuyên bị bạo hành, tôi nghĩ rằng cháu phải mặc vậy để che các vết bầm tím bị đánh", bà V. kể lại trong ánh mắt rưng rưng.

Bà H.V cho biết, bé V.A. là cô bé ngoan, lần nào bà gặp cũng thấy cháu mặc quần áo dài tay để che đi những vết tím bầm trên tay, chân. Ảnh: Kim Vân

Cũng cùng tâm trạng giống bà V., anh N.H.K. (cư dân chung cư Sài Gòn Pearl) cho hay, anh bàng hoàng khi biết sự việc cháu V.A. tử vong do bị bạo hành ở ngay khu chung cư mình sinh sống.

"Tôi cũng như các cư dân khác, khi biết sự việc cảm thấy đau lòng, thương và xót xa, không thể hiểu được ông bố này. Nếu là "người dưng nước lạnh" thì không nói đây là cháu bé ở với bố hàng ngày mà lại bị bố đánh nhiều lần, nặng đến mức như thế. Người đàn ông say rượu, phê thuốc đánh con đã rất đáng lên án, đằng này người bố này khỏe mạnh, tỉnh táo, có lý trí lại làm điều khủng khiếp đó với con ruột", anh K, bức xúc.

Theo anh K., thông qua sự việc đau buồn này cũng là hồi chuông cảnh báo cho ban quản lý chung cư Sài Gòn Pearl để họ có trách nhiệm hơn, thí dụ như việc thành lập tổ nhóm chị em phụ nữ, những tổ hội hỗ trợ người dân khi có sự việc bạo hành gia đình hay những chuyện khác xảy ra.

Pháp luật phải có bản án thích đáng

Anh N.B sống ngay dưới căn hộ thuê của bố cháu V.A. cho biết, từ lâu rồi vợ chồng anh đã thường xuyên nghe thấy tiếng ồn ào, la hét từ căn hộ tầng 16. Tuy nhiên, vợ chồng anh biết nhà cháu V.A có nuôi chó nên nghĩ rằng người lớn đánh mắng thú cưng của mình.

Hình ảnh bé V.A. với nhiều vết bầm tín nghi do bị đánh. Ảnh: NVCC

"Trong một thời gian dài, chúng tôi ngày nào cũng nghe có tiếng bé gái khóc nhưng không rõ là xảy ra chuyện gì. Các hộ dân xung quanh cứ nghĩ là cha mẹ la mắng bé V.A. chứ không nghĩ đánh đập dã man đến tử vong như vậy. Vụ việc xảy ra thật sự rất đau lòng. Tôi mong các cơ quan chức năng điều tra khách quan và có bản án thích đáng cho người gây ra cái chết của cháu bé ", chị N.L, cư dân block Topaz 2 cho hay.

Trước đó, trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Quang Vinh - bác ruột của bé V.A. (anh trai mẹ bé) cho biết, anh sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Ngay sau khi biết được tin cháu ruột mình qua đời, anh Vinh đã có mặt tại Sài Gòn để giúp em gái lo hậu sự cho cháu. Hiện cháu V.A. đã được gửi vào chùa Vĩnh Nghiêm an táng. Mẹ cháu V.A. bị suy sụp, sức khỏe và tinh thần không ổn định, người nhà lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh trông nom.

Anh Nguyễn Quang Vinh và những cư dân sống tại chung cư Sài Gòn Pear, thắp nhang tưởng niệm cháu V.A. tối 27/12. Ảnh: NVCC

"Cái chết của cháu quá thương tâm. Tôi không nghĩ rằng cháu trẻ như thế mà phải chịu sự hành hạ đau đớn do bố cháu đồng lõa và tiếp tay người tình gây nên. Tôi mong cơ quan báo chí, pháp luật vào cuộc công tâm để gia đình được an ủi phần nào với mất mát quá lớn này", anh Vinh nói.

Khởi tố "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt giam Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ vụ bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn phường 22.

Ngày 28/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố, tạm giam bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Ảnh do công an cung cấp

Nạn nhân được xác định là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1, hiện đang sống cùng bố là ông N.K.T.T. và người tình của bố là Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại block Topza 2, Chung cư Sài Gòn Pearl.

Nguồn tin ban đầu cho biết, bước đầu nguyên nhân tử vong của bé gái được xác định do sặc thức ăn, trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím được xác định do bị bạo hành.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành, đánh đập con ruột của chồng sắp cưới dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp bà Tr. để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại căn hộ của người này, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật tình nghi có liên quan đến vụ án.

Ngày 28/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố, tạm giam Võ Nguyễn Quỳnh Trang bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

Kim Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-tu-vong-toi-chay-nuoc-mat-ca-dem-khong-ngu-duoc-169211228130430844.htm