Vụ bé gái bị mợ đánh đập dã man: Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra

Giadinh.net - Như báo điện tử Giadinh.net.vn đưa tin cháu Trần Thị Khánh Linh (SN 1999), bị mợ ruột là bà Nguyễn Thị Hồng Ngân hành hạ dã man khi phát hiện ăn cắp 48 nghìn đồng để mua sách vở. Trước phản ứng vô cùng bức xúc của dư luận, một “phiên tòa” lưu động đã được mở nhằm lên án hành vi bạo hành trẻ em của người mợ nhẫn tâm này.

Cháu Trần Thị Khánh Linh (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Bến Thủy, TP Vinh) từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi khi tròn 4 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Bố vào miền Nam sinh sống, còn mẹ - chị Nguyễn Thị Tuyết đi xuất khẩu lao động, nên gửi Linh cho vợ chồng cậu mợ là ông Nguyễn Quang Bình và bà Nguyễn Thị Hồng Ngân trông nuôi. Gặp chúng tôi, chưa hết hoảng hốt, Linh kể: Sáng 15/10, Linh xin mợ 48.000 đồng để mua đồ dùng học tập, nhưng bị từ chối. Nghĩ càn, Linh mở tủ lấy trộm và giấu tiền vào cặp sách. Tối cùng ngày, mợ Ngân kiểm tra cặp và phát hiện có 42.000 đồng kẹp trong vở. Linh nhận là lấy trộm của mợ 48.000 đồng, nhưng tiêu mất 6.000 đồng. Mợ nổi giận, kéo Linh lên tầng 2 nhốt lại và dùng cán sắt của chổi lau nhà đánh liên tục. Sau đó, mợ đưa cháu ra công an phường trình báo. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi từ trụ sở công an phường về, bà Ngân tiếp tục dùng cán sắt đánh cháu Linh dã man. Chiều 17/10, hàng trăm người dân phường Bến Thủy đã tập trung vây nhà vợ chồng ông Bình, bà Ngân phản đối hành vi nhẫn tâm của người mợ độc ác này. Theo một số người bạn của chị Tuyết (mẹ cháu Linh), gần 2 năm nay, chị Tuyết đã gửi về tổng cộng gần 6.000 USD cho bà Ngân để lo chi phí ăn ở và học hành của cháu Linh. Vậy nhưng cháu Linh lại bị đối xử thậm tệ như vậy... Trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, 19h tối ngày 18/10, tại Nhà văn hóa Khối 10, Đảng ủy phường Bến Thủy đã chỉ đạo Ban cán sự khối tổ chức kiểm điểm vợ chồng bà Ngân, ông Bình trước mặt người dân. Hàng ngàn người dân TP Vinh đã có mặt để theo dõi diễn biến “phiên tòa”. Khi hai “bị cáo” xuất hiện, tiếng la ó của người dân đã làm náo động cả khu phố. Tại đây, trong khi bà Ngân thừa nhận hành động của mình là hơi quá, nhưng biện minh rằng nhằm mục đích giáo dục con cháu; thì ông Bình thú nhận quá nhục nhã khi biết vợ hành hung cháu ruột nhưng bất lực. Ông Nguyễn Viết Trương, Khối trưởng khối 10 cho biết: Khối đã gửi toàn bộ biên bản lên công an phường, đề nghị phải xem xét cả quá trình sinh sống của cháu ở nhà cậu mợ thời gian qua. Còn theo Trung tá Võ Văn Dinh, Công an phường Bến Thủy thì hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cơ quan điều tra, Công an TP Vinh để xem xét trách nhiệm của người mợ nhẫn tâm này. Hồ Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091021023735959p0c1005/vu-be-gai-bi-mo-danh-dap-da-man-chuyen-ho-so-cho-co-quan-dieu-tra.htm