Vụ bé gái bị xâm hại trong ngõ vắng ở Hà Nội: Phẫn nộ lời khai của 'yêu râu xanh'

Thấy ngõ vắng người, Phúc liền dựng xe máy sát tường rồi dùng tay thực hiện hành vi bậy bạ với cháu bé.

Thấy ngõ vắng người, Phúc liền dựng xe máy sát tường rồi dùng tay thực hiện hành vi bậy bạ với cháu bé.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Đình Phúc (SN 1978), trú tại Phường Khương Trung (Thanh Xuân) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận, ngày 4/4, Phúc ngồi uống bia một mình tại khu vực Đầm Hồng (cách nhà Phúc khoảng 200m) rồi điều khiển xe máy Honda Scoopy màu đỏ trắng, không đeo BKS đi đổ xăng ở khu vực đường Láng.

Sau khi đổ xăng, Phúc đi xe máy về khu vực gần trường THCS Nguyễn Trãi trên phố Khương Trung để tìm cửa hàng sửa xe máy do xe của Phúc bị hỏng bộ phận thụt bánh trước. Do không tìm được, Phúc quay xe máy về.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Khi đi đến đầu ngõ 132 Khương Trung, Phúc nhìn thấy 2 bé gái là cháu P.L.C (SN 2008) và cháu P.L.Đ (SN 2014) – là hai chị em ruột, đều trú tại Khương Trung đang đi mua vở về nhà nên nảy sinh ý đồ xấy. Phúc liền đi xe máy vào trong ngõ 132 khoảng 100m và dừng xe ở đầu ngách 45/132 rồi đợi 2 cháu bé đi đến.

Thấy 2 cháu bé đi đến đầu ngách 45, Phúc giả vờ nói với 2 cháu: “Cháu gọi giúp cô Nga bạn của chú với”, rồi Phúc dắt xe máy đưa 2 cháu cùng đi vào ngách 45. Khi vào sâu trong ngách khoảng 15m thấy vắng người và ánh đèn yếu nên Phúc dựng xe máy sát tường rồi dùng tay giở trò bậy bạ với cháu L.C. Lúc này, L.C kêu lên và gạt tay Phúc ra rồi khóc.

Lo sợ bị người dân phát hiện, Phúc lên xe máy đi sâu vào ngách 45 thông sang ngõ 162 Khương Trung để về nhà.

Theo VOV, trước đó, ngày 9/4, trao đổi với báo chí, chị N.K.T.L (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) xác nhận mình là mẹ của 2 cháu gái nói trên.

Theo chia sẻ của chị L., tối 4/4, hai con gái của chị sau khi đi mua vở ở tiệm tạp hóa về thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ tiếp cận, ép vào ngõ vắng.

Gã đàn ông đã khống chế con gái lớn của chị L. rồi có những hành vi sờ soạng vùng kín ngoài quần khiến cháu hoảng sợ và khóc lóc, xin tha. Thấy chị khóc, em gái cũng khóc theo.

Gã đàn ông sau đó đã bỏ đi khỏi hiện trường, hai con gái chị L. về nhà kể lại sự việc trong trạng thái hốt hoảng, sợ hãi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/4, cảnh sát đã xác định được nghi can có liên quan đến vụ việc và tiến hành triệu tập đối tượng để làm rõ, Báo Giao thông thông tin thêm.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-be-gai-bi-xam-hai-trong-ngo-vang-o-ha-noi-phan-no-loi-khai-cua-yeu-rau-xanh-a271211.html