Vụ bé trai 35 ngày tuổi bị giết: Ông bà nội khóc ngất vì thương cháu, cảnh sát dựng lại hiện trường vụ án

Đến giờ, vợ chồng bà Hoàng Thị Nguyệt (69 tuổi) vẫn không thể nào tin cháu trai của mình đã ra đi mãi mãi. Cái chết tức tưởi của đứa cháu hơn 1 tháng tuổi khiến ông bà khóc ngất rất nhiều lần.

Sau khi cảnh sát hoàn thành những thủ tục cần thiết, căn nhà của bé trai xấu số trở nên im ắng, lạnh lẽo. Trên kệ tủ giữa phòng, bàn thờ bé trai được lập đơn sơ với bát nhang cạnh bình hoa cắm bông hồng trắng, không di ảnh.

Ông Lăng là người phát hiện ra thi thể cháu Vũ Việt Anh. Khoảng 5h30, ông mở cửa, đi ra ngoài thì thấy cái chậu tắm của cháu nằm ở ngay chân cầu thang, thấp thoáng gì đó đen đen. Lại gần thì thấy cháu nhỏ nằm úp mặt trong chậu, đưa tay lên mũi thì thấy cháu đã ngừng thở.

Ông Lăng cảm thấy rất suy sụp trước sự ra đi của cháu mình

Hung thủ để lại dòng chữ “TAO GIẾT CHÁU MÀY LĂNG” khiến cho người đàn ông này bị nghi là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu Việt Anh. Điều đó làm cho bản thân ông và ra đình rối bời vì họ sống rất thân thiện, không nảy sinh mâu thuẫn, thù oán với ai.

Bà Nguyệt nghẹn ngào kể:” Lúc nghe tin, tôi điếng người, cứ lao đầu chạy về ôm cháu vào lòng thương xót, sao ai lại nỡ nhẫn tâm sát hại một đứa trẻ mới hơn tháng như vậy?”.

Từ khi biết sự việc đến lúc lo liệu xong hậu sự cho cháu, bà khóc đến ngất lịm đi nhiều lần. Theo bà Nguyệt, cháu Việt Anh rất ngoan, chẳng mấy khi quấy khóc, gần đây còn biết ngóng chuyện. Bản thân bà là người thường xuyên tắm rửa cho cháu mà giờ cháu bị như này làm sao tôi sống được.

Nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến bà không thể nguôi ngoai

“Cả đêm tôi không thể chợp mắt vì nhớ thương cháu quá. Cháu tôi còn bé vậy, có làm gì nên tội. Cháu ngoan lắm, chẳng mấy khi quấy khóc, gần đây còn biết ngóng chuyện… Giá như người ta hại người già như tôi, sao lại hại đứa bé mới hơn tháng tuổi” – Người phụ nữ lớn tuổi nghẹn ngào tâm sự.

Sáng ngày 14/6, tại cơ quan công an thành phố Hà Nội, Phan Thị Trinh đã khai nhận hành vi giết hại con trai của mình. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Trinh để điều tra, đồng thời tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.

Công an TP Hà Nội dựng lại hiện trường vụ án

Theo xác nhận của địa phương, Trinh là người hiền lành, nhưng thỉnh thoảng “không bình thường” và có biểu hiện trầm cảm. Bố đẻ của Trinh có tiền sử bệnh thần kinh.từ thời thanh niên, cả ngày ở trong nhà nên cũng không giao tiếp với ai.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-be-trai-35-ngay-tuoi-bi-giet-ong-ba-noi-khoc-ngat-vi-thuong-chau-canh-sat-dung-lai-hien-truong-vu-an-d147219.html