Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp: Chủ tịch tỉnh gửi thư cảm ơn lực lượng cứu hộ

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa vừa gửi thư cảm ơn các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - nơi cháu bé không may bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự cảm kích và trân trọng cảm ơn các lực lượng ở nhiều cơ quan đơn vị đã không ngại nguy hiểm, vất vả ngày đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ. Từ đó góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động.

Thay mặt tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch gửi lời cảm ơn chân thành đến các chuyên gia, nhà khoa học, những người tâm huyết đã giúp hiến kế. Đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng cảm ơn các cơ quan truyền thông, báo chí đã đưa tin kịp thời việc cứu nạn, cứu hộ tại công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ công trình cầu Rọc sen. (Ảnh: H.D/Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ công trình cầu Rọc sen. (Ảnh: H.D/Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

"Cùng trực tiếp tham gia tại hiện trường, tôi thật sự thấu hiểu và chia sẻ với vô vàn khó khăn, nguy hiểm mà các lực lượng tham gia phải đối mặt, chạy đua với thời gian để hy vọng cứu sống cháu bé. Nhiều lần thay đổi phương án thực hiện do tình hình thực tế tại hiện trường có nhiều khó khăn và điều kiện địa chất quá phức tạp phải sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng" Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Ông Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ, khu vực công trình bất lợi về giao thông nên việc vận chuyển thiết bị, máy móc hết sức khó khăn và mất nhiều thời gian, nhưng lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ đều đồng lòng, quyết tâm với mong muốn sớm hoàn thành.

"Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ, tôi có niềm tin sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn của toàn thể lực lượng công an, quân đội, y tế và công nhân ngành giao thông vận tải sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta trưởng thành hơn và vươn lên hoàn thành những nhiệm vụ được giao", Phạm Thiện Nghĩa viết trong thư cảm ơn.

Như đã đưa tin, vào trưa 31/12/2022, em T.L.H.N (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu kênh Rọc Sen và không may gặp nạn. Tại đây, N bị rơi xuống trụ bê tông rỗng bên trong có đường kính 25cm. Trụ bê tông này đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường để giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, do móng trụ bê tông đã được đóng sâu trong lòng đất nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày dốc toàn lực cứu nạn, tối 4/1, Phó Chủ tịch Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu thông tin, bé trai T.L.H.N đã tử vong. Từ đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thay đổi biện pháp từ cứu nạn sang tìm cách đưa bé trai lên để gia đình lo hậu sự.

Đến khoảng 1h20 sáng ngày 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể ra khỏi trụ bê tông sâu 35m.

Các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường bé trai gặp nạn. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Liên quan đến vụ việc, chiều 7/2, trao đổi với VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu cho biết, Công an huyện Thanh Bình đang thụ lý để hoàn tất các bước theo đúng quy định pháp luật. Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận về vụ việc.

Về phần kinh phí trong quá trình cứu hộ, cứu nạn bé trai, trao đổi với Dân trí, ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết toàn bộ chi phí được nhà thầu bỏ tiền ra chi trả trước.

Sau đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp sẽ kiểm tra, xác định lỗi thuộc về những đơn vị nào. Khi có kết luận lỗi thuộc về đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền cứu hộ bé trai.

Thanh Hải (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-be-trai-roi-xuong-tru-be-tong-o-dong-thap-chu-tich-tinh-gui-thu-cam-on-luc-luong-cuu-ho-172230209105646545.htm