Vụ bố 20 tuổi nghi làm chết con trai 4 tháng: Nghi bé bị sặc sữa, bố quá sốc nên bỏ đi

Gia đình nạn nhân cho rằng, cháu bé chết là do sặc sữa. Trong lúc quá hoảng loạn, chị Y. đã báo công an, còn anh Tuấn bỏ nhà đi vì quá sợ hãi chứ không phải bỏ trốn.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một cháu bé 4 tháng tuổi ở khu phố 9, phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) trong lúc ở nhà với bố đã tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông bố trẻ ra đầu thú

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc trên, chị H.T.N.Y bận việc nên nói Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi) về nhà trông con trai mới sinh 4 tháng tuổi. Đến chiều muộn cùng ngày (12/7), người thân gia đình chị Y hốt hoảng khi thấy cháu bé nằm bất động trong phòng, toàn thân tím tái. Trong khi đó, họ phát hiện Tuấn đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà.

Sáng 14/7, gia đình đã an táng cho bé trai xấu số.

Sáng 14/7, gia đình đã an táng cho bé trai xấu số.

Phát hiện miệng cháu bé có nhiều vệt sữa và có dấu hiệu đã tử vong, nên gia đình trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Công an TX Hương Thủy đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Đến khoảng 11h trưa 13/7, Tuấn đã đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế) đầu thú. Sau đó, đối tượng này được di lý về Công an TX Hương Thủy để lấy lời khai.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận thấy có hành vi giết người, nên vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Gia đình nghi bé bị sặc sữa, do hoảng hoảng nên báo công an

Liên quan đến vụ việc, trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Y. cho biết, con tôi là do chồng tôi thiếu hiểu biết trong lúc chăm sóc nên mới xảy ra sự việc này chứ không phải là cha giết con. Gia đình mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Chị Y. nói về nguyên nhân cái chết của con mình trên trang cá nhân.

"Với bản tính còn dại dột đã không chịu nỗi áp lực mất con đã bỏ đi và có ý định tự tử. Gia đình tôi trong lúc hoảng loạn mới trình báo lên công an. Tôi quá đau xót không biết chuyện gì xảy ra nên trình báo công an để khám nghiệm tử thi và thêm mục đích là tìm chồng tôi về... Khám nghiệm tử thi trả lời con tôi bị sặc sữa. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới thấy sự việc chỉ là chồng tôi ko biết chăm con…", chị Y. chia sẻ.

Theo ông Võ Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 9 cho biết, Hoàng Quốc Tuấn quê ở miền Bắc, sau khi tổ chức đám cưới với chị Y. thì về địa phương để ở rể. Thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định, tuy có tính nghiện game, nhưng sống rất hiền lành và thương vợ con.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/vu-bo-tre-lam-chet-con-trai-4-thang-o-hue-nghi-be-bi-sac-sua-n-189882.html