Vụ BV Chợ Rẫy bị tố vô trách nhiệm: Chúng tôi đã làm hết sức!

Liên quan đến vụ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) bị tố tắc trách, sáng nay (15.9), phía mẹ bệnh nhân 19 tuổi tử vong tiếp tục đăng lên Facebook cá nhân (Facebook Lily HM) cáo buộc bác sĩ Hồ Thanh Bình làm việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy nói sai sự thật với báo chí.

Trong khi đó, phía bệnh viện thì cho rằng: Bệnh viện đã trả lời hết về chuyên môn, còn mẹ bệnh nhân này nói gì là quyền cá nhân của người này...

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức họp báo chiều 14.9 để thông tin về việc bị tố tắc trách khiến bệnh nhân 19 tuổi tử vong. (Ảnh: IT)

Trước đó, trên Facebook Lily HM vào khoảng 4h sáng nay, tài khoản này tiếp tục đăng một loạt chia sẻ và hình ảnh tin nhắn lý giải tại sao ông Hồ Thanh Bình làm việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy nói sai sự thật với báo chí. Trên chia sẻ này, tài khoản Lily HM viết: “Kính thưa ông Hồ Thanh Bình. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi ông thay mặt gia đình tôi để xin lỗi Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông là gì của con tôi. Con tôi không có chú tên Bình như ông đưa tin trên báo chí. Cũng như ông dựng chuyện nói tôi bỏ con tôi từ lúc cháu 2 tuổi. Thưa ông, tôi với ông không có bà con quyến thuộc, sao ông tự nhận một cách ngang nhiên như vậy...”.

Kết thúc dòng chia sẻ, tài khoản Lily HM đặt một loạt câu hỏi: "Ông là gì mà thay mặt tôi lên báo chí xin lỗi Bệnh viện Chợ Rẫy hả ông? Ông tự xưng là chú của con tôi nữa. Ông không thấy quá trơ trẽn sao ông?".

Những tin nhắn mà tài khoản Lily HM công bố trên trang Facebook của mình. (Ảnh: FB nhân vật)

Liên quan đến vụ việc này, đại diện bộ phận truyền thông của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, phía bệnh viện đã tổ chức họp báo để nói hết những thắc mắc của gia đình bệnh nhân rồi, còn tất cả những thông tin trên Fecabook của người đó nói gì thì bệnh viện sẽ không phản hồi gì nữa.

“Nói chung là bệnh viện sẽ ngưng trả lời câu chuyện này ở đây, trên tinh thần là bệnh viện đã trả lời tất cả những vấn đề chuyên môn rồi. Còn chúng tôi sẽ không trả lời tất cả những gì liên quan đến Facebook này. Hiện đã có chỉ đạo của Bộ Y tế để kiểm tra thông tin này, bệnh viện không thể chạy theo mỗi cái nhỏ nhỏ, mỗi cái vấn đề của bên chỗ người này được nữa”, vị này nói.

Tuy nhiên, ngay sau đó, vị này lại nhắn tin: “Đây không phải là phát ngôn chính thức của bệnh viện, mà chỉ là khi các bạn phóng viên hỏi thì tôi chia sẻ vậy thôi...”.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, bác sĩ Phạm Thanh Việt - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã có những chia sẻ thêm về những phát ngôn của mẹ bệnh nhân trên Facebook vào sáng nay. Khi phóng viên đặt câu hỏi: Liệu có hay không chuyện bệnh viện ép bác sĩ Hồ Thanh Bình - Trưởng khoa Nội tổng quát 10B1 (người được mẹ bệnh nhân nhắc đến trên Facebook) phải nói tốt cho bệnh viện, ông Việt cho biết: “Hôm qua anh Bình ngồi phát biểu trước báo giới thì mình ép cái gì? Chuyện người mẹ bệnh nhân nói trên Facebook thì họ có quyền nói chứ sao giờ?”.

“Cái người mà mẹ bệnh nhân nói trong đoạn trước (đoạn chia sẻ trên Facebook trước - PV) là anh Bình đó, người này nói anh Bình là người gửi giùm, cũng là người bà con của mình để kiếm phòng này nọ... Bữa nay thì người mẹ này quay lại nói anh Bình không phải bà con. Chúng tôi không hề bắt anh Bình giải trình gì về vụ việc cả”, ông Việt nói.

“Vậy vụ việc này tiếp theo bệnh viện có hướng giải quyết gì không?”, chúng tôi đặt vấn đề. Ông Việt cho biết: "Những ý kiến người mẹ này nói thì chúng tôi giải quyết cái gì? Trước mắt tôi cũng chỉ có thể trả lời như vậy, còn phía bệnh viện sẽ xem xét lại hồ sơ và báo cáo lại Bộ Y tế".

Cũng theo ông Việt, ngay cả những lời bà này nói trong đoạn trước (đoạn chia sẻ trên Facebook trước - PV) thì đều cho rằng bệnh viện đều làm đúng cả, chỉ có điều những từ ngữ bà này dùng từ phản cảm, không đúng từ chuyên môn y học.

“Ví dụ như chị nói thọc cái ống to vô trong phổi nhưng đúng ra là đặt nội khí quản, là làm đúng mà, nhưng chị này dùng cái từ phản cảm vậy thôi. Hoặc, như bây giờ vô thăm bệnh nhân hồi sức ICU thì bệnh viện quy định chỉ từ 3h đến 3h30, hết giờ phải mời người nhà ra, thì chị nói là xua đuổi. Chúng tôi làm đúng quy định cả mà. Hoặc cái chuyện truyền nước biển bệnh viện làm là đúng, nhưng dùng từ chai mặn, chai nhạt... khiến người không phải chuyên môn người ta phản cảm. Rồi giống như chuyện đi chụp CT thì chị nói cái máy chụp CT thời Bảo Đại cởi truồng tắm mưa; lọc máu thì chị nói cái máy ở Mỹ đã bỏ cách nay 10 năm... Hôm qua, chị Xuân (BS Phan Thị Xuân - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu) có nói đó, các anh chị phóng viên có thể lên chụp cái hiệu máy đó rồi lên nhãn hiệu đó xem hãng này có cung cấp ở Mỹ hay không, họ vẫn xài bình thường đó thôi”, ông Việt thông tin.

Chốt lại, ông Việt cho biết: “Người mẹ đó nói thì kệ người ta chứ có gì đâu, họ muốn nói sao mình cấm được. Còn muốn hỏi trực diện thì có thể hỏi anh Bình, đương sự đã gửi cho anh em nhờ giúp đỡ giùm thằng cháu mà...”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đến khoa Nội tổng quát 10B1 thì không gặp được bác sĩ Hồ Thanh Bình.

Trong buổi họp báo chiều 14.9, bác sĩ Hồ Thanh Bình - Trưởng khoa Nội tổng quát 10B1, đương sự trong lời cáo buộc của Facebook Lily HM - cho biết: “Với kinh nghiệm làm hồi sức điều trị bệnh nặng trong nhiều năm, tôi biết cháu mình sẽ không qua khỏi ngay từ đầu do bệnh quá nặng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố lừa gạt mình, hy vọng cháu mình qua khỏi khi được lọc máu hoặc mổ khi có chỉ định. Tôi luôn chờ một phép màu rằng cháu mình sẽ qua khỏi. Nhưng cuối cùng, cháu tôi trở nặng và không qua khỏi dù các đồng nghiệp của tôi đã cố gắng hết sức.”.

Cũng tại buổi họp báo này, ông Bình chia sẻ: “Tôi thật sự xấu hổ với các đồng nghiệp của mình. Tôi và gia đình cháu dâu tôi không ai đồng tình việc làm này của cô ấy. Việc làm của cô ấy đã xúc phạm đến danh dự và uy tín nhân viên bệnh viện, tôi rất buồn...”.

Quốc Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-bv-cho-ray-bi-to-vo-trach-nhiem-chung-toi-da-lam-het-suc-913102.html