Vụ Cao Dĩ Tường đột tử: Show truyền hình thực tế 'Đuổi theo tôi đi' nguy hiểm như thế nào?

Show truyền hình thực tế 'Đuổi theo tôi đi' đang bị lên án và tẩy chay vì những thử thách nguy hiểm với cường độ cao, vắt kiệt sức của những khách mời tham gia chương trình.

Nam thần Cao Dĩ Tường vừa đột ngột qua đời ở tuổi 35.

Nam thần Cao Dĩ Tường vừa đột ngột qua đời ở tuổi 35.

Hôm nay (27/11), thông tin Cao Dĩ Tường đột ngột qua đời trong khi quay gameshow "Đuổi theo tôi đi" của đài truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc đã gây chấn động cộng đồng mạng xứ tỷ dân.

Nam diễn viên Cao Dĩ Tường mới chỉ 35 tuổi, có ngoại hình thu hút và tràn đầy năng lượng. Vai diễn Vương Lịch Xuyên trong bộ phim truyền hình "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên" của anh đã từng khiến bao trái tim thiếu nữ phải xao xuyến. Vậy mà hôm nay người hâm mộ đã phải sửng sốt và bàng hoàng vì sự ra đi bất ngờ của nam thần.

Show truyền hình thực tế "Đuổi theo tôi đi" nguy hiểm như thế nào?

Được biết, buổi ghi hình của chương trình bắt đầu từ 20h30 tối qua (26/11) cho đến tận rạng sáng nay, đến nửa đêm mà các vị khách mời vẫn phải chạy bạt mạng. Cao Dĩ Tường chính là trong lúc đang chạy với tốc độ cao thì đột nhiên giảm tốc và ngã quỵ xuống đất.

"Đuổi theo tôi đi" là một dạng gameshow thực tế thử thách giới hạn người chơi, có cùng ekip sản xuất với "Running Man" phiên bản Trung. Người chơi sẽ phải tham gia vào các trò chơi vận động mạnh với cường độ cao và thi đấu theo thể thức đối kháng hay tính thời gian. Dù chương trình rất thu hút người xem nhưng cũng vấp phải rất nhiều chỉ trích và phản đối vì sự nguy hiểm trong các thử thách.

Nhiều minh tinh đến tham gia chương trình cũng từng rơi vào trạng thái ngã gục như: Phạm Thừa Thừa và Tất Văn Quân từng chạy đến mức muốn ói mửa, Lý Chấn Ninh phải lên xe cứu thương để thở dưỡng khí, hay những người có thể hình cơ bắp như Trần Vĩ Đình hay Hoàng Cảnh Du cũng nhiều lần bị chuột rút.

Những thử thách với cường độ cao như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn nếu ghi hình vào tối muộn, vì trong điều kiện không đủ ánh sáng và thể trạng con người vào ban đêm thường yếu hơn rất nhiều, như thế nguy cơ xảy ra sự cố nguy hiểm đến tính mạng sẽ rất cao.

Tuy nhiên, ekip sản xuất chương trình vẫn không quan tâm đến điều này, họ cho rằng đây là những đặc điểm bình thường của những show truyền hình thực tế.

Sau sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Cao Dĩ Tường, cộng đồng mạng xứ Trung đã nổi lên một làn sóng lên án mạnh mẽ, đòi dừng phát sóng và sản xuất vì tính "vô nhân đạo" của chương trình với các minh tinh nghệ sĩ.

Hiện phía chương trình "Đuổi theo tôi đi" vẫn chưa có động thái phản hồi về sự việc.

Hoa Vũ (Theo Sina, Baijiahao)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/vu-cao-di-tuong-dot-tu-show-truyen-hinh-thuc-te-duoi-theo-toi-di-nguy-hiem-nhu-the-nao-a302462.html