Vụ cặp vợ chồng bị nhóm người lạ đánh, bắt quỳ giữa nắng: Hé lộ lời khai ban đầu

Liên quan vụ cặp vợ chồng bị nhóm người lạ đánh, bắt quỳ giữa nắng ở Quảng Trị, công an đã lấy lời khai các nạn nhân và một số đối tượng liên quan đến vụ việc.Cự Giải (T/h)

Liên quan vụ cặp vợ chồng bị nhóm người lạ đánh, bắt quỳ giữa nắng ở Quảng Trị, công an đã lấy lời khai các nạn nhân và một số đối tượng liên quan đến vụ việc.

Chị Kiều bị nhiều thương tích sau khi bị nhóm người trên vô cớ hành hung - Ảnh: TTO

Chị Kiều bị nhiều thương tích sau khi bị nhóm người trên vô cớ hành hung - Ảnh: TTO

Ngày 24/5, Dân Việt dẫn nguồn tin cho biết, lực lượng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đang truy tìm nhóm đối tượng đánh 3 người dân thôn Thượng Lâm (Cam Thành).

Cũng theo nguồn tin trên báo này, sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Cam Lộ đã lấy lời khai của 3 nạn nhân và một số đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có ông T - chủ một doanh nghiệp buôn bán thức ăn chăn nuôi ở xã Tân Thành (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo lời khai ban đầu của ông T., bà K. (trú thôn Thượng Lâm, Cam Thành) nợ 120 triệu đồng tiền mua thức ăn chăn nuôi, đòi nhiều lần không trả.

Ngày 22/5, ông T. nhờ con trai gọi người để xuống gặp bà K đòi nợ.

Lúc xảy ra vụ hành hung, ông T. đi cùng nhóm người không quen biết nhưng không tham gia đánh người.

Anh Nguyễn Công Thái bị hành hung dẫn đến đa thương tích - Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, theo Tiền Phong, khoảng 10h ngày 22/5, anh Nguyễn Công Thái (SN 1988, thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) cùng vợ là chị Hồ Thị Thanh Kiều (SN 1995) đi làm vườn cao su về, ghé vào trại nuôi lợn để cho lợn ăn.

Tại đây, anh thấy một nhóm 6 đối tượng thanh niên lạ mặt nhảy qua cổng, đi vào trang trại của bà K. ở gần đó, và rượt đuổi 4 phụ nữ ở bên trong, anh Thái vừa lên tiếng thì bị nhóm người này tấn công túi bụi.

Thấy chồng bị đánh, chị Kiều la lớn kêu cứu, liền bị nhóm 6 đối tượng này lao vào, dùng gậy đánh chị Kiều rất dã man. Sau khi cả 2 vợ chồng bị đánh gục, chúng còn bắt họ quỳ giữa trưa nắng nóng khoảng 20 phút, cho đến lúc bố của anh Thái là ông Nguyễn Chí (SN 1957) đến van xin, bọn chúng mới chịu lên xe bỏ đi.

Chưa dừng lại ở đó, khi anh Nguyễn Thái Hưng (SN 1977), cùng ở thôn Thượng Lâm, đến để hỗ trợ giải cứu các nạn nhân (sau cuộc điện thoại của Công an viên thôn Thượng Lâm) liền bị nhóm đối tượng này kéo lên xe và đánh bầm dập, dùng thuốc lá đang cháy dúi vào mắt gây bỏng.

Cũng theo Tiền Phong, bước đầu, Công an huyện Cam Lộ xác định, nhóm 6 đối tượng đi trên cùng một chiếc xe ôtô bán tải 74C-030.56.

Tuổi Trẻ Online thông tin thêm, ngày sau đó, cả hai vợ chồng trẻ lẫn anh Hưng sau đó vào bệnh viện cấp cứu.

Anh Thái và chị Kiều khẳng định không quen biết nhóm người trên mà chỉ vô tình gặp ở cổng trang trại.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-cap-vo-chong-bi-nhom-nguoi-la-danh-bat-quy-giua-nang-he-lo-loi-khai-ban-dau-a276983.html