Vụ cha chém con 5 tuổi: Bé qua cơn nguy kịch, bệnh viện miễn toàn bộ chi phí

Bé P.N.M.K (5 tuổi), nạn nhân bị cha ruột chém hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh. Người nhà cháu bé vô cùng đau xót khi xảy ra vụ việc bởi thường ngày bố cháu rất thương con.

Ngày 11/1, chia sẻ với PV về tình trạng sức khỏe của cháu P.N.M.K (5 tuổi, trú tại thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), bác sĩ Võ Hoàng Giáp, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức (Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh) cho biết cháu đã qua cơn nguy kịch, có thể uống được vài thìa nước nhỏ.

Cháu K. đang được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Cháu K. đang được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Theo bác sĩ Giáp, chiều 10/1, cháu K. được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch với 3 vết chém trên vùng đầu và mặt, gây mất nhiều máu, bất tỉnh.

Bệnh viện đã “báo động đỏ” đến toàn bộ bác sĩ, nhân viên để triển khai phẫu thuật khẩn cấp, kịp thời cứu chữa cho cháu K. Sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, cháu K. đã qua cơn nguy kịch.

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) khẳng định với PV, bệnh viện sẽ miễn toàn bộ viện phí và chi phí ăn uống cho cháu bé.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Buôn Đôn đã đưa nghi phạm là ông P.V.B (35 tuổi, bố ruột cháu K.) đi giám định tâm thần nhằm phục vụ công tác điều tra. Hiện, việc giám định tâm thần đối với ông B. chưa có kết quả.

Theo ông Phạm Văn C. (bác ruột cháu K.), thường ngày, ông B rất thương con. Tuy nhiên, gần đây, ông B có biểu hiện không bình thường. Thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người trong nhà đi vắng nên hàng xóm phát hiện cháu K bị thương nặng và đưa cháu đi cấp cứu.

“Mẹ cháu K. đã đi làm ở Hải Dương khoảng 4 tháng nay. Bình thường thì cháu K. ở nhà với bố và ông nội. Chiều hôm qua, mọi người không có nhà và xảy ra vụ việc trên”, ông C. thông tin thêm.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/thong-tin-moi-ve-vu-be-trai-5-tuoi-bi-cha-che-m-nguy-kich-o-da-k-la-k-274764.html