Vụ cha ôm con đầy máu tìm bác sĩ: 'Chậm 5 phút'

Theo ông Minh, sau khi điều dưỡng gọi điện thông báo, các bác sĩ Khoa Ngoại - Sản đã lên xử lý vết thương cho cháu bé ngay.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ cha ôm con máu chảy đầm đìa tìm bác sĩ, ngày 22/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Trần Ngọc Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế, huyện ủy và các cơ quan chuyên môn về việc này.

Theo ông Minh, thời điểm người bố ôm con đến bệnh viện vào lúc 17h42 phút ngày 19/10.

Tiếp nhận bệnh nhân có bác sĩ Lê Văn Trung (Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ) trực lãnh đạo và cấp cứu và 1 điều dưỡng.

Người cha nỗ lực tìm kiếm bác sĩ cấp cứu cho con mình. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Do thấy bệnh nhân này bị nhẹ, không phải cấp cứu nên anh em chuyển lên Khoa Ngoại - Sản là đúng vì ở khoa này có dịch vụ xử lý vết thương cho cháu. Mọi quy trình và diễn biến tính từ khi người bố ôm con vào bệnh viện đến khi xử lý vết thương chỉ chậm hơn khoảng 5-6 phút.

Do thời điểm cháu bé vào bệnh viện đúng lúc giao ca giữa người làm ngày với người làm đêm và hơn hết là không có bệnh nhân mới nên anh em tranh thủ đi ăn luôn", ông Minh nói.

Theo ông Minh, sau khi bệnh viện cho cháu chụp phim và xử lý vết thương, gia đình đã đưa cháu về nhà ngay trong đêm.

Cũng chia sẻ thêm về việc này, ông Minh nói: "Hiện tại bệnh viện cũng đang trong quá trình thu thập thêm thông tin và rà soát lại sự việc để có đánh giá, hình thức xử lý phù hợp".

Như Đất Việt đã đưa tin, anh N.T.Đ. (người quay đoạn video - PV) cho biết, vào chiều 19/10, một cháu bé 3 tuổi bị tai nạn giao thông đã được bố và chính anh đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu.

Khi cháu bé được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện này, có một người hướng dẫn đưa cháu bé lên Khoa Ngoại - Sản. Tuy nhiên, khi đưa cháu bé đến Khoa Ngoại - Sản, không có bất cứ bác sĩ nào thăm khám hay trực ở đây.

Cũng theo anh Đ., sau khoảng 5 phút chờ đợi, có một người không mặc đồng phục của bệnh viện đến mở cửa một phòng làm việc và lấy khăn bịt vết thương cho cháu bé.

Chị Lê Thị Nga (trú tại thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông - mẹ cháu bé bị tai nạn) cho biết: “Khi bế con vào bệnh viện, máu cháu đã chảy thấm ướt cả vai áo của bố nhưng chồng tôi đã phải chạy đi, chạy lại nhiều lần để tìm bác sĩ nhưng không có bất cứ bác sỹ nào trực để hỗ trợ”.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vu-cha-om-con-day-mau-tim-bac-si-cham-5-phut-3367791/