Vụ cha ôm con đầy máu tìm bác sĩ: 'Đi ăn cơm'

Theo chị Nga, chiều 19/10, chồng chị có chở con đi chơi và xảy ra va chạm giao thông khiến cháu bé bị ngã và bị thương ở đầu, máu chảy nhiều.

Liên quan đến vụ bệnh viện vắng tanh, cha ôm con máu chảy đầm đìa tìm bác sĩ, ngày 21/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Trần Ngọc Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận và cho biết, thời điểm sự việc xảy ra các bác sĩ, y tá đi ăn cơm.

"Thời điểm người cha ôm con đến bệnh viện là khi các bác sĩ vừa làm xong việc, thay đổi ca rồi đi ăn cơm nên không có nhiều người ở bệnh viện, chỉ có 1 điều dưỡng trực. Do tưởng cháu bé bị nhẹ nên điều dưỡng này mới nói là từ từ để điện cho bác sĩ", ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, sự việc đang được làm rõ, và sẽ sớm thông báo kết luận để dư luận nắm rõ.

Người cha áo ướt đẫm máu hốt hoảng đi tìm bác sĩ trợ giúp (Ảnh cắt video)

Cũng theo ông Minh, tối ngày 19/10, tại bệnh viện có bác sĩ Lê Văn Trung (Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ) trực lãnh đạo và cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Quốc Sự (Phó Khoa Ngoại - Sản) trực Khoa Ngoại - Sản và điều dưỡng trưởng Phan Đình Ba trực Khoa Ngoại - Sản.

Trong khi đó, nói về việc này, theo chia sẻ trên báo Dân Việt, bác sĩ Lê Văn Trung cho biết, theo quy định, khi bệnh nhân vào cấp cứu, các bác sĩ muốn đưa bệnh nhân đi đến khoa nào thì phải có điều dưỡng đưa đi.

"Tôi đã báo cáo sự việc với Phó giám đốc phụ trách, yêu cầu ca trực báo cáo lại sự việc trên để trả lời báo chí và báo cáo cho lãnh đạo Sở", bác sĩ Trung cho biết.

Trước đó, anh N.T.Đ. (người quay đoạn video - PV) cho biết, vào khoảng 17h30 chiều 19/10, một cháu bé 3 tuổi bị tai nạn giao thông đã được bố và chính anh đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu.

Khi cháu bé được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện này, có một người hướng dẫn đưa cháu bé lên Khoa Ngoại - Sản. Tuy nhiên, khi đưa cháu bé đến Khoa Ngoại - Sản, không có bất cứ bác sĩ nào thăm khám hay trực ở đây.

Không có bác sĩ trực, thăm khám nên người cha phải ôm con bị nạn đứng chờ ngoài hành lang bệnh viện. (Ảnh cắt từ video)

Cảnh quay trong clip cho thấy, mặc dù có nhiều phòng tại Khoa Ngoại - Sản đang mở cửa, có phòng có máy tính đang còn mở nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ người nào trực ở đây.

Cũng theo anh Đ., sau khoảng 5 phút chờ đợi, có một người không mặc đồng phục của bệnh viện đến mở cửa một phòng làm việc và lấy khăn bịt vết thương cho cháu bé.

“Người này đến mở cửa lấy khăn bịt vết thương cho cháu bé rồi gọi điện cho ai đó. Một lúc sau, mới có một người mặc thường phục đến đưa cháu bé vào phòng khám. Tôi không liên quan gì đến gia đình cháu bé nhưng thấy sự việc quá bức xúc nên quyết định quay lại và đăng tải lên mạng xã hội”, anh Đ. cho biết thêm.

Chị Lê Thị Nga (trú tại thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông - mẹ cháu bé bị tai nạn) cho biết: “Khi bế con vào bệnh viện, máu cháu đã chảy thấm ướt cả vai áo của bố nhưng chồng tôi đã phải chạy đi, chạy lại nhiều lần để tìm bác sĩ nhưng không có bất cứ bác sỹ nào trực để hỗ trợ”.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vu-cha-om-con-day-mau-tim-bac-si-di-an-com-3367701/