Vụ cháy 8 người tử vong ở TP.HCM: Chuyện của những lối thoát hiểm

Từ sáng sớm hôm nay (8/5), người dân vẫn tụ tập xung quanh ngôi nhà bị cháy. Ai cũng bàng hoàng trước sự việc xảy ra ngay cạnh nhà mình.

8 người tử vong trong một ngôi nhà

Như thông tin đã đưa trước đó, chiều 7/5 tại con hẻm 47 Lạc Long Quân, phường 1 quận 11 xảy ra 1 vụ cháy nghiêm trọng. Vụ cháy thiêu rụi căn nhà 2 tầng và làm 8 người tử vong.

Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp luật, anh Nguyễn Thành Tựu, người may mắn thoát nạn trong vụ hỏa hoản cho biết, nguyên nhân gây cháy do mọi người khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu, vô ý làm đổ xuống sàn nhà. Vì nhà là cơ sở sản xuất sáp đèn nên xi chảy ra bếp lửa đang nấu sáp gây cháy.

Sáng 8/5, lực lượng chức năng đã phong tỏa các con hẻm vào nơi ngôi nhà bị cháy để bảo vệ hiện trường. Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đến sáng 8/5, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa con hẻm vào ngôi nhà bị cháy.

Sáng 8/5, người dân xung quanh vẫn còn bàng hoàng về vụ cháy và không khỏi tiếc thương các nạn nhân.

Anh T. một người bán quán ăn gần đó cho PV biết: “Ngay khi phát hiện đám cháy tôi đã lập tức lấy bình cứu hỏa để nhanh chóng vào chữa cháy nhưng đành phải bất lực vì ngọn lửa bùng lên khá nhanh và có nhiều tiếng nổ nên tôi đành đợi lực lượng chữa cháy đến”.

Anh T. cho biết thêm, lúc vụ cháy xảy ra, căn nhà chứa khoảng 4 chiếc xe máy và vài bình gas lớn và các vật dụng làm sáp, nên ngọn lửa nhanh chống lan nhanh, gây ra nhiều tiếng nổ lớn.

Nhà chỉ có 1 một lối thoát duy nhất, mà ngọn lửa lại cháy tại lối ra vào nên các nạn nhân bên trong không thể thể thoát ra. Vụ cháy nghiêm trọng đến nỗi, tối 7/5 sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn người dân ở khu vực cách đó khoảng hơn 700 vẫn ngửi được mùi cháy.

Hiện trường bên trong ngôi nhà sau vụ cháy.

Hiện tại, thi thể của 5 nạn nhân đã được đưa về Nhà tang lễ An Bình (quận 5). Các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi trả về cho người nhà các nạn nhân để lo hậu sự. Ba thi thể nạn nhân còn lại đang ở 1 bệnh viện quận 5.

Ông Trung (chú ruột của chị T. - chủ nhà) cho biết: “Mấy cháu nhỏ chiều nay đón một cô giáo đến dạy kèm thì gặp nạn. Vụ cháy xảy ra khi ngày mai (8/5) là ngày đi học cuối cùng trong năm học này của các cháu. Điều đáng nói, căn nhà làm sáp đèn này không có giấy phép kinh doanh, không có các biện pháp phòng cháy chữa cháy".

Nhà ở khi có hỏa hoạn khó thoát hiểm

Đi sâu vào nơi có căn nhà bị cháy, PV ghi nhận không những căn nhà đó mà hầu như những căn khác đều xây dựng không có lối thoát khi bị cháy. Những con hẻm cụt, hẻm nhỏ chỉ đủ cho 1 chiếc xe chạy qua. Vì thế nếu không may có hỏa hoạn, người dân sẽ không có lối thoát hiểm nào khác. Các con hẻm rất nhỏ cũng gây trở ngại cho các lực lượng PCCC khi vào ứng cứu.

Điều đáng nói, chỉ trong vòng 1 tháng, trên con đường Lạc Long Quân đã xảy ra 3 vụ cháy lớn.

Trước đó không lâu, ngày 6/4, vụ cháy xảy ra tại hẻm 172A Lạc Long Quân, thiêu rụi căn nhà 300m2.

Vụ cháy tại hẻm 172A Lạc Long Quân vào ngày 6/4 vừa qua.

Ngày 26/4, một vụ cháy ở cửa hàng bán sơn trên đoạn đường giao giữa Lạc Long Quân và Lý Thường Kiệt, làm nhiều tài sản trong cửa hàng sơn bị thiêu rụi và 2 căn nhà kế bên cũng bị ảnh hưởng.

Và đến 7/5, vụ cháy nghiêm trọng nhất đã khiến 8 người phải thiệt mạng. Thiết nghĩ, chúng ta nên nhìn nhận lại công tác, cấp phép xây dựng nhà ở, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn TP.HCM, để hạn chế được những vụ cháy thương tâm xảy ra.

Cao Ý

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chay-8-nguoi-tu-vong-o-tphcm-loi-canh-tinh-cong-tac-pccc-do-thi-a513630.html