Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Nhìn là nhận được bà và cháu, còn chị mặt cháy hết rồi...

'Nhìn cái là nhận được bà và cháu, còn chị Dương mặt cháy hết rồi, chân tay thì giống mà không dám nhận' - chị Hoa (ở Phước Long, Bình Phước) đau xót nói.

Chị Hoa đau đớn khi người thân ra đi vĩnh viễn trong đám cháy.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Y tế TPHCM, đến trưa 23.3, ngoài 13 người đã được xác định thiệt mạng, có ít nhất 50 người khác nhập viện cấp cứu do vụ cháy chung cư Carina Plaza vào rạng sáng cùng ngày, theo Tuổi Trẻ. Một số người sau khi sức khỏe ổn định đã xuất viện về nhà ngay trong buổi sáng.

Trong số những người tử vong có 3 trẻ (2 nam, 1 nữ) và 10 người lớn (3 nam, 7 nữ). Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành các phần việc theo quy định để nhận diện nhân thân của những người vắn số. Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, TPHCM vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Tuy nhiên, bước đầu xác định một gia đình có đến 3 người thiệt mạng.

Trưa nay, tại nhà tang lễ An Bình (quận 5, TPHCM), nhiều người dân kêu khóc thảm thiết khi đến nhận thi thể người thân.

Chị Hoa cho biết khi hay tin có cháy ở chung cư Carina Plaza đã vội lên Sài Gòn. Song gia đình chị có 3 người không thoát khỏi biển khói bao trùm.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình, chị Hoa - chị gái nạn nhân Dương, đau đớn cho hay 3 người thân đã ra đi gồm: Bà Phan Thị Hà (60 tuổi), bé Đỗ Quang Bảo Vy (3 tuổi) và chị Dương (con gái bà Hà, mẹ bé Vy). Đồng thời, chị Hoa cho biết thêm rằng chồng chị Dương cũng đang cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

"Nhìn cái là nhận được bà và cháu, còn chị Dương mặt cháy hết rồi, chân tay thì giống mà không dám nhận" - chị Hoa đau xót nói.

Sau khi làm thủ tục xác nhận thân nhân, phía người nhà được đưa vào nhà xác để nhận xác. Chị Hoa đứng không nổi khi nhìn thấy 3 quan tài đặt cạnh nhau.

Sau đó, xe tang đưa 3 nạn nhân về quê nhà ở Bình Phước để gia đình lo hậu sự.

Người nhà chị Bùi Trần Cẩm Hà than khóc trước sự ra đi thương tâm của chị và con nhỏ.

Ngoài ra, có một trường hợp đau xót không kém. Tại Trung tâm Pháp Y TP.HCM, một xe tải nhỏ chở xác hai mẹ con chị Bùi Cẩm Hà bị cháy đen đến để giám định gien. Người nhà chị ai cũng bật khóc trước sự ra đi đột ngột và đầy đau đớn này.

"Tội cháu nội tôi quá, tội thằng Kiệt của bà quá!", bà nội của cháu bé xỉu lên, xỉu xuống nhiều lần khi biết tin con dâu và cháu nội mất, còn con trai đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước đó, thi thể anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi), cũng đã được đưa đến Trung tâm Pháp Y.

Theo lời kể của ông Lê Văn Nga, ông nội cháu Kiệt, Lộc là em ruột của con dâu ông (chị Cẩm Hà - PV). Lúc khoảng 1h sáng 23.3, vợ ông được điện thoại báo cháy từ một người bạn làm chung với con dâu ông. Căn hộ của con ông ở tầng 5, còn người bạn này ở tầng 9.

Hai vợ chồng ông tức tốc chạy tới. Lúc đến nơi chỉ thấy khói nghi ngút, nhiều người đang tìm cách chữa cháy. Mọi người nói chung cư đang bị cháy từ dưới tầng hầm. Hai ông bà đứng đó bủn rủn cả tay chân, không biết số phận con mình thế nào…

"Nghe tin bạn cùng lúc mất đi cháu nội, con dâu, con trai thì chưa biết thế nào, thật quá đau xót", bà Lê Thị Có (61 tuổi) cho biết là bạn thân của bà nội cháu Kiệt, nhà bà ở ngay sau lưng phía chung cư Carina.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-chay-chung-cu-carina-plaza-nhin-la-nhan-duoc-ba-va-chau-con-chi-mat-chay-het-roi-597392.ldo