Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Tắc trách tạo ra 'thảm cảnh'?

'Chúng tôi hoảng loạn, sợ hãi. Cái chết đã cận kề mà chúng tôi vẫn không hay biết, không một thông báo nào từ ban quản lý, không có âm thanh từ chuông báo cháy, tự mình đấu tranh với tử thần, phải bước qua xác người trong màn đêm để tìm sự sống', đó là lời kể của những người may mắn từ cõi chết trở về sau vụ hỏa hoạn làm 13 người chết tại chung cư Carina Plaza.

Người dân hoang mang tột độ

Cô Thảo, người sống ở tầng 16 block B, chung cư Carina Plaza bàng hoàng kể lại: "Lúc đó, khoảng 1h20 sáng, mẹ con tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng bên, nghĩ là hàng xóm cãi nhau nên không để ý. Nhưng đến một lúc sau vẫn nghe tiếng la hét thất thanh, tôi bật người dậy ra xem thì thấy nhiều người tri hô nhau "cháy, cháy rồi!", chúng tôi run sợ và chỉ kịp nhúng ướt chiếc khăn tắm để trùm lên đầu và chạy xuống vô định. Khi xuống đến lầu 4, một đám khói đen mù mịt ập thẳng vào mặt khiến chúng tôi khó thở và không thể xuống được, tôi gục ngã. Lúc ấy tôi nghĩ trong đầu có chết tôi cũng không tiếc nữa, vì mệt mỏi quá rồi, con tôi giục tôi dậy, hai mẹ con tiếp tục chạy ngược lên lại tầng 16 với tia hy vọng nhỏ nhoi là đám cháy sẽ nhanh chóng được dập tắt và chúng tôi sẽ được cứu giúp. Khoảng 2h sáng, Lực lượng PCCC đã đến giúp tôi thoát khỏi tử thần. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin là mình còn sống. Giờ tôi và con vẫn chưa được lên phòng, chắc lần này hai mẹ con phải bán chung cư, ở vậy nguy hiểm quá, tòa nhà mà chuông báo cháy chỉ để chưng cho có, hôm nay đám cháy lấy đi sinh mạng của 13 người, hôm sau có thể hơn nữa và không biết bao giờ tử thần sẽ tìm đến mình".

Cô Thảo mặt xám đen kể lại chuyện "vượt qua tử thần"

Cũng theo lời của ông Nguyễn Hữu Nghị (người đã sống ở chung cư Carina Plaza hơn 9 năm) viết trên facebook cá nhân của mình, nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn thương tâm là do sự tắc trách, chủ quan của ban quản lý tòa nhà. Khi xảy ra vụ cháy nhân viên quản lý khu nhà bị "tê liệt", chuông báo cháy "hết hạn sử dụng", công tác đảm bảo PCCC cho chung cư này chỉ là một con số không....

Chị Nguyễn Bích Đan, một trong nhiều nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City bức xúc nói: "Chủ đầu tư của chung cư này rất vô trách nhiệm, họ không hề quan tâm đến sinh mạng của người dân, hệ thống còi báo cháy không sử dụng được mặc dù trước đó chúng tôi đã kiến nghị với ban quản lý tòa nhà rất nhiều lần. Gia đình tôi chuyển đến chung cư Carina Plaza ở vào tháng 11/2013, từ đó đến nay ban quản lý chưa hề có lần tập kết PCCC nào cho các hộ gia đình sống tại đây. Tôi nghĩ, trách nhiệm của chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà là không hề nhỏ, tôi mong muốn các cơ quan ban ngành sẽ vào cuộc và truy cứu trách nhiệm đối với họ".

Chị Bích Đan vẫn phải nằm trong phòng hồi sức để bác sĩ kiểm tra sức khỏe

Sự tắc trách tạo ra "thảm cảnh"?

Chung cư Carina Plaza là một trong những dự án thuộc khu phức hợp các dự án Carina Plaza – City Gate Towers – Diamond Riverside (phường 16, quận 8, TP.HCM) Dự án do Công Ty TNHH xây dựng – thương Mại – dịch Vụ – sản xuất Hùng Thanh – thành viên Công ty cổ phần đầu tư 577 (NBB) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 100.000m2 sàn, được thiết kế gồm 3 block: Block A, C cao 14 tầng, block B cao 22 tầng.

Công ty CP Đầu tư 577

Trước đó, kết cấu của các block được chủ đầu tư đánh giá là "ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới". Vậy tại sao, một chung cư được đánh giá có mô hình "tiên tiến" lại xuất hiện tình trạng còi báo cháy không hoạt động? không hề có đợt tập huấn PCCC nào cho các hộ dân? Nhân viên quản lý khu nhà "tê liệt" khi đám cháy đến? Lối thoát hiểm bị chặn đứng khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương?

Chị Nguyễn Bích Đan tâm sự thêm: "Đến giờ này, gia đình tôi vẫn trong cảnh "màn trời chiếu đất", tôi thì vẫn còn rất yếu vì hít phải một lượng khói khổng lồ. Tuy vậy, chủ đầu tư và ban quản lý chung cư Carina Plaza vẫn chưa hề có sự quan tâm hay giúp đỡ nào"

Đến khi vụ cháy xảy ra chủ đầu tư và ban quản lý chung cư Carina Plaza vẫn "im hơi lặng tiếng", có phải họ đang cố trốn tránh trách nhiệm? Và việc 13 người chết, hơn 30 người bị thương ở chung cư Carina có phải là một "tội ác" do Công ty Hùng Thanh và Công ty 577 tạo ra?

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vu-chay-chung-cu-carina-plaza-tac-trach-tao-ra-tham-canh-d66313.html