Vụ chém 12 người chết và bị thương: Bài học đau xót về quản lý người bệnh tâm thần

Vụ việc xảy ra vào chiều 24.7, nhưng đến nay, hình ảnh Thạch Sà Khêl tay cầm dao bầu, tay cầm khúc gỗ đi khắp xóm chém người khiến 3 người chết, 9 người bị thương vẫn ám ảnh người dân ấp Đay Tà Ny, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Thạch Sà Khêl bị bắt ngay sau khi đả thương 12 người tại ấp Đay Tà Ny khiến 3 người chết - Ảnh: HOÀNG HUY

Đối tượng có tiền sử tâm thần

Liên quan đến vụ án, ngày 25.7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định số 19 khởi tố vụ án, Quyết định số 24 khởi tố bị can đối với Thạch Sà Khêl (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng đi giám định tâm thần để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau thảm kịch, người dân ấp Đay Tà Ny vẫn chưa hết hoàn hồn. Bà Bùi Thị Nhãn, một người dân trong xóm nhớ lại: “Khi đối tượng Khêl vào nhà, chỉ có 2 đứa cháu của tôi ở nhà, lúc bị Khêl đưa dao chém, 2 cháu nhanh chân chạy thoát, lưỡi dao đã chém bể cái bàn ngay giữa nhà, sau đó đối tượng rượt theo chém nát cửa nhà tắm vì cứ ngỡ 2 cháu trốn trong đó”.

Ông Hồng Phi Hoàng, Công an ấp Đay Tà Ny, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi cho biết vào khoảng gần 15 giờ ngày 24.7, ông đang dự đám cưới xóm trên thì nhận được tin báo về vụ án, ông Hoàng chạy về thì thấy Khêl đang vác cây dao khá dài đi nghênh ngang giữa lộ. Do không có công cụ khống chế nên ông báo lên cấp trên, đồng thời thông báo cho bà con trong xóm lẩn tránh.

Theo ông Hoàng, sở dĩ có nhiều người bị thương trong vụ án vì tại thời điểm trên thanh niên trong xóm đa phần đi làm đồng, trong nhà chỉ còn lại người già, trẻ em và phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Hơn nữa, vì sự vụ xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp khống chế được Thạnh Sà Khêl.

Những người dân cư ngụ ở khu vực hiện trường vụ án cho biết, đã có hàng chục người dân may mắn thoát khỏi lưỡi dao của Khêl, do tại thời điểm ấy họ không có trong nhà, một số đã nhanh chân ẩn nấp, nếu không hậu quả thật khó lường.

Gia đình anh Dương Sỹ, có vợ và con gái tên Tú Quyên bị chém. Anh Sỹ phải lên Cần Thơ chăm sóc vợ, ở quê nhà, con gái anh trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 25.7 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không có cha mẹ bên cạnh lo hậu sự, người thân bé Tú Quyên đành nhờ chùa Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi hỏa táng theo phong tục của đồng bào Khmer.

Người nhà của Khel cho biết, anh có tiền sử mắc bệnh tâm thần cách đây hơn 10 năm. Hàng ngày anh phải uống thuốc. Anh về quê vợ tại Trà Vinh sinh sống hơn 3 năm nay. Gần đây anh mới trở về quê, hàng ngày vẫn phải uống thuốc.

Đây không phải lần đầu tiên Bạc Liêu xảy ra trọng án do người mắc bệnh tâm thần gây ra. Cách đây khoảng 15 năm, tại ấp Rọc Lá, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, một người bị bệnh tâm thần đã ra tay giết chết 6 người thân bằng dao sau đó tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây.

Theo một bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh, việc giao cho gia đình quản lý đối tượng đang hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với xã hội. Bệnh nhân đôi lúc hoang tưởng bị truy hại, tự cao, kích động vận động… dẫn đến các hành vi phạm tội. Các bệnh tâm thần trên chỉ có thể điều trị ổn định, chứ khó khỏi hẳn, do đó bệnh sẽ tái phát khi ngưng điều trị, như trường hợp Thạch Sà Khêl, là một ví dụ điển hình.

Hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng này cảnh báo thực trạng quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng. Hiện nay, người mắc bệnh tâm thần được gia đình quản lý, theo dõi, điều trị chiếm tỷ lệ lớn.

Đội ngũ Y, BS Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tích cực cấp cứu các nạn nhân - Ảnh: HOÀNG HUY

Cần những sẻ chia nỗi đau thương mất mát

Được biết, chiều 27.7, Vụ Địa phương III tại TP. Cần Thơ thừa ủy quyền của Ủy ban Dân tộc thuộc Chính phủ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ trọng án nêu trên.

Ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, cho biết mấy ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân liên hệ với chính quyền cơ sở hoặc trực tiếp xuống từng gia đình có người chết, người bị thương để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Huyện đoàn Vĩnh Lợi, dự kiến sẽ phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện hỗ trợ 9 hộ bị tai ương vừa qua.

Trước đó, ngay trong chiều xảy ra vụ án, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Lợi đã đến tận giường bệnh, đến nhà nạn nhân để động viên, trao tiền hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/người chết và 3 triệu đồng/người bị thương.

Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung mọi nguồn lực cứu chữa bệnh nhân, và chuyển lên tuyến trên 4 ca. Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh sớm làm rõ vụ án, chủ động, kịp thời thông tin cho báo chí để định hướng dư luận.

Thân nhân của 12 nạn nhân do Khêl gây ra không oán trách anh và gia đình anh. Bởi họ hiểu rằng Khêl gây án trong lúc bệnh bột phát. Dù vậy, nỗi đau cho những người ở lại trống vắng ngay trong căn nhà của mình. Những sẻ chia của cộng đồng sẽ phần nào làm vơi đi nỗi đau mất người thân của họ.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu, Thạch Sà Khêl có tiền sử bệnh tâm thần, sau khi mẹ mất khoảng 1 năm nay, Khêl ít uống thuốc điều trị bệnh. Khêl đã đi khỏi ấp Đay Tà Ny 3 năm, mới từ tỉnh Trà Vinh trở về quê chừng 1 tuần lễ thì gây án. Chính vì vậy, Khêl không thuộc đối tượng người bị tâm thần địa phương quản lý.

Hoàng Huy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-chem-12-nguoi-chet-va-bi-thuong-bai-hoc-dau-xot-ve-quan-ly-nguoi-benh-tam-than-622626.ldo