Vụ chiến sĩ CSGT cởi áo cầm máu cho người bị tai nạn gây xúc động: 'Tôi không kịp nghĩ gì, chỉ cố cầm máu cho nạn nhân rồi gọi xe cấp cứu'

'Không ngờ hành động của tôi được người đi đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Nhận được sự chia sẻ, động viên của cộng đồng mạng, tôi cũng vui mừng vì mình đã làm được một việc tốt'– đại úy Giang chia sẻ thêm.

Vừa qua, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại sự việc một chiến sĩ CSGT cởi áo để cầm máu cho nạn nhân bị tai nạn tại km 377, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Chiến sĩ CSGT cởi áo cầm máu cho người đàn ông bị thương là Đại úy Lê Đăng Giang, cán bộ thuộc Đội CSGT số 6, Phòng PC67, Công an Thanh Hóa. Tại thời điểm đó, Đại úy Giang đang trên đường đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội thì phát hiện sự việc và ngay lập tức, Đại úy Giang đã cởi chiếc áo trên người ra để cầm máu cho nạn nhân.

Ngày 8/10, trao đổi về hành động cởi áo cầm máu cho người bị tai nạn với báo Lao Động, đại úy Lê Đăng Giang (thuộc Đội 6 -Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 7/10.

“Khi thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm giữa đường nên chúng tôi đã đưa nạn nhân vào lề đường. Thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu sau đầu, tôi không kịp nghĩ gì, cởi áo cầm máu cho nạn nhân và sau đó nhanh chóng gọi xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện”.

“Không ngờ hành động của tôi được người đi đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Nhận được sự chia sẻ, động viên của cộng đồng mạng, tôi cũng vui mừng vì mình đã làm được một việc tốt”- đại úy Giang chia sẻ.

Cũng theo đại úy Giang, nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Bích (SN 1950, trú tại thôn Tân Lập, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Hiện, ông Bích sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đã dần ổn định.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-chien-si-csgt-coi-ao-cam-mau-cho-nguoi-bi-tai-nan-gay-xuc-dong-toi-khong-kip-nghi-gi-chi-co-cam-mau-cho-nan-nhan-roi-goi-xe-cap-cuu-3824404.html