Vụ chồng bị sát hại, vợ chém chết trộm: Thông tin bất ngờ về 'nghi phạm'

Liên quan đến vụ chồng bị sát hại, vợ chém chết trộm ở Long An, người thân của 'nghi phạm' Nguyễn Thành Trung cho hay, Trung công tác tại trạm y tế, hai vợ chồng thu nhập khá. Trung ít nhậu, gia đình không hay biết chuyện Trung thiếu nợ nạn nhân.VietNamNet lời khai ban đầu của chị Hằng tại cơ quan điều tra, trong đêm xảy ra vụ việc, chị nghe tiếng kêu cửa từ phía ngoài. Do tiếng nói khá quen nên chồng chị bước ra khỏi giường tới mở cửa. Tuy nhiên chưa đầy 1 phút, chị Hằng bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh của chồng.

Vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khiến dư luận hết sức bàng hoàng.

Nguyễn Thành Trung (ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành) được cho là nghi phạm gây ra cái chết anh Võ Tấn Hội (38 tuổi) và làm bị thương chị Nguyễn Thúy Hằng (38 tuổi, vợ anh Hội) ở cùng địa phương.

Người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Long An

Người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Long An

Trao đổi trên Tuổi Trẻ online, ông Nguyễn Thanh Sang (49 tuổi, chú họ của nghi phạm Nguyễn Thành Trung) cho biết Trung công tác tại trạm y tế, hai vợ chồng thu nhập khá. Trung ít nhậu, suốt ngày đi làm, gia đình không hay biết chuyện Trung thiếu nợ anh Hội.

Gia đình cho biết thêm, tối xảy ra án mạng, Trung đi ngủ sớm. Nhưng khoảng 22h thì đi đâu không rõ, xe máy cũng để ở nhà, còn ai chở hay đi bộ thì không rõ.

"Nếu tới nhà anh Hội chỉ cách 500m không xa đâu. Nhưng công an kiểm tra trích xuất camera an ninh đêm đó không thấy bóng dáng Trung đi trên đoạn đường này", Tuổi Trẻ dẫn lời ông Sang nói.

Cũng theo ông Sang, sáng 11/3, nhận tin báo của Công an huyện Cần Giuộc, gia đình bàng hoàng khi biết Trung đã chết cùng anh Hội. Lý do ban đầu được công an thông tin là Trung chém chết chủ nhà, sau đó chị Nguyễn Thúy Hằng đang tìm cách chạy ra cửa đã quơ được con dao chém lại làm Trung chết tại chỗ.

Ông Sang cũng cho hay ông là người trực tiếp lên nhận thi thể, thấy vết thương trên đầu Trung bị cơ quan pháp y mổ để khám nghiệm, nhưng vết đứt ở cuống cổ sâu hơn 80%, chỉ dính phần da phía sau.

"Vết đứt này chỉ có mã tấu hoặc kiếm Nhật chém mới 'ngọt' như vậy, còn con dao thì không thể. Vấn đề này rất mong cơ quan điều tra làm rõ, để xác định cháu tôi có phải là hung thủ hay không?", ông Sang đề nghị.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/3, trao đổi trên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thành Ba (ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuân Thành, huyện Cần Giuộc) cho biết: "Do gia đình Hội gặp khó khăn nên cha mẹ Hội đưa con trai về nhà ở Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước làm đám tang. Xế chiều qua đến giờ, nghe đâu vợ nó được xuất viện về nhưng vết thương còn đau cũng không ra chào khách đến viếng".

Cũng theo thông tin trên báo này, Cảnh sát hình sự Công an Long An cho biết vẫn đang giám sát chặt đối với trường hợp chị Hằng, chờ sau đám tang và chị lành vết thương tiếp tục làm rõ cái chết của hai người trong ngôi nhà.

Trong bóng tối, chị Hằng chỉ loáng thoáng thấy anh Hội ngã quỵ xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, chị bị đối tượng Nguyễn Thành Trung lao vào dùng dao khống chế để hỏi chỗ cất giấu tiền, vàng nhằm cướp tài sản.

Chị Hằng vùng ra, Trung dùng tay nắm kéo lại nhưng chị thoát ra được. Kẻ trộm tiếp tục lao tới vung hung khí chém thẳng 2 nhát vào người chị Hằng khiến chị bị choáng.

Quá hoảng sợ chị vùng bỏ chạy và chụp được con dao trên bàn quơ lại phía sau. Cú đâm của chị trúng ngay vào vùng đầu đối tượng Nguyễn Thành Trung khiến y gục xuống đất và tử vong sau đó, cách thi thể chồng chị khoảng 5 mét.

Sau vụ việc, lực lượng Công an huyện Cần Giuộc cùng Công an tỉnh có mặt bảo vệ hiện trường cũng như đưa 2 thi thể về thực hiện công tác giám định tử thi.

Gia đình chị Hằng cho biết, cách nay hơn một tháng Trung có vay mượn của vợ chồng khoảng khoảng 60 triệu đồng, nhiều lần gia đình chị yêu cầu Trung trả khoản nợ trên nhưng đối tượng khất lần chưa trả.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-chong-bi-sat-hai-vo-chem-chet-trom-thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-a266295.html