Vụ chồng chém vợ dã man ở Phú Thọ: Bàng hoàng lời kể người thân

Nhiều người dân sinh sống tại địa phương vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi khi chứng kiến cảnh Đông dùng dao chém liên tiếp vào người vợ 'đầu gối tay ấp'...

Liên quan đến vụ việc đối tượng Đỗ Văn Đông (SN 1982) dùng dao chém vợ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, nhiều người dân sinh sống tại tổ 20, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì vẫn còn hoảng sợ, bàng hoàng trước hành động dã man của hung thủ.

Trao đổi với PV, bà Vương Thị Nhỏ (66 tuổi), mẹ đẻ của nạn nhân Lê Thị Tươi bàng hoàng cho biết, khoảng 20h30 ngày 9/5, bà đang nằm ở gian nhà ngoài thì nghe tiếng Đông chửi vợ vì chuyện đi chơi. Bị chồng chửi, chị Tươi lặng lẽ bỏ ra ngoài với mẹ.

Bực tức trong người, Đông xuống bếp lấy con dao rựa chạy lên nhà chém liên tiếp vào người vợ trong cơn hung hãn.

"Lúc đó nhìn thấy con rể cầm dao chém con gái, tôi có chạy lại vào can ngăn nhưng không kịp. Sau đó, tôi có tri hô mọi người đến cứu giúp. Lúc xảy ra sự việc, đứa con gái mới học lớp 3 sợ hãi chỉ biết ôm mẹ mà xin bố dừng tay”, bà Nhỏ bàng hoàng kể lại.

Nhiều người hàng xóm sau khi nghe tiếng kêu cứu đã chạy sang ngăn cản hành động trong cơn cuồng điên của gã đàn ông, đồng thời gọi xe đưa chị Tươi đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng bị thương tích đầy người, mất nhiều máu.

Chị Tươi phải nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương sâu trên cơ thể.

Bà Nhỏ cho biết thêm, sau khi gây án, Đông chạy ra ngoài, dùng điện thoại gọi thông báo cho người nhà bên ngoại bảo đã chém chết vợ rồi đến Công an phường Bạch Hạch tự thú.

Cũng theo lời bà Nhỏ, khoảng thời gian chị Tươi đi lao động tại Nga, ở nhà Đông thường xuyên đay nghiến, chửi đổng bà. Có lần giữa 2 mẹ con xảy ra cãi vã, Đông liền cầm dạo chặt đứt ngón tay giữa khiến bà sợ hãi vô cùng.

"Ra ngoài xã hội, có lần nó còn hung hãn cầm mũ bảo hiểm đánh trọng thương người khác. Năm ngoái, nó còn đòi tôi sang tên căn nhà đang ở cho nó nhưng tôi không đồng ý về việc này", bà Nhỏ rơm rớm nước mắt kể.

Bà Nhỏ kể lại sự việc.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Hoàng Hồng Quang - Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 9/5, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Lê Thị Tươi vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ, tay trái, gáy, vùng chẩm, vai trái, chảy nhiều máu.

Kết quả chiếu chụp cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái tay trái.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 0h30 ngày 10/5, bệnh nhân được chuyển sang khoa Gây mê và hồi sức tiếp tục phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra từ 1 - 6h ngày 10/5.

Ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Phường Bạch Hạc, TP Việt Trì thông tin thêm, sự việc xảy ra khi chị Tươi đi chơi về, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau.

Sẵn có hơi men trong người, Đông chạy xuống bếp cầm dao lên nhà chém liên tiếp vào vợ khiến chị này bị thương khắp cơ thể.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-chong-chem-vo-da-man-o-phu-tho-bang-hoang-loi-ke-nguoi-than-237117.htm