Vụ chồng chém vợ dã man ở Phú Thọ: Kẻ lạ mặt xuất hiện lấy đi thứ gì?

Sau khi xảy ra vụ chồng chém vợ dã man, 1 đối tượng được cho là em trai của nghi phạm Đỗ Văn Đông (chồng chị T.) tên là K. đã tự do vào nhà mở tủ lục lọi đồ đạc và mang theo thứ gì đó.

Liên quan đến vụ đối tượng Đỗ Văn Đông (36 tuổi), trú tại tổ 2, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì (Phú Thọ) chém nhiều nhát gây thương tích cho vợ là chị Lê Thị T. (30 tuổi), nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, do được đưa vào cấp cứu kịp thời, được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, sau ca phẫu thuật chị T. đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Trao đổi với VOV, bà Vương Thị Nhỏ (65 tuổi), mẹ ruột chị T. thông tin, khoảng 0h30 ngày 10/5, khi bà Nhỏ đã lên công an phường Bạch Hạc, trong nhà chỉ còn vài người hàng xóm và anh em.

Lúc này, có 1 đối tượng được cho là em trai của đối tượng Đỗ Văn Đông (chồng chị T.) tên là K. tự do vào nhà mở tủ lục lọi đồ đạc và mang theo thứ gì đó. "Nó mở tủ cầm theo 2 cái trông giống bộ hồ sơ, sau đó bỏ ra ngoài lên taxi và đi", một nhân chứng kể lại.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông. Ảnh: VOV

Cũng theo nguồn tin này, chị gái ruột chị Tươi chi sẻ, thời gian đi lao động tại Nga chị có dành dụm khoảng 150 – 200 triệu đồng trong 1 chiếc thẻ ngân hàng nhưng tài khoản này lại đứng tên của Đông.

Rất có thể sau khi chém chị T., nghi phạm Đông đã gọi điện cho em trai tới nhà để lấy chiếc thẻ ngân hàng có số tiền trên.

Theo gia đình nạn nhân, Đông sinh ra tại Vĩnh Phúc, bố Đông có 2 người vợ, Đông là con bà thứ 2 nhưng bị mẹ bỏ, từ nhỏ đã sống với chị gái của mẹ.

Trước đó, VietNamNet đưa tin, khoảng 21h ngày 9/5, nhiều người dân khu Lang Đài, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì nghe tiếng cãi vã lớn, sau đó là tiếng kêu cứu thất thanh tại nhà chị Lê Thị T.

Thấy vậy nhiều người đã chạy sang thì hốt hoảng phát hiện chị T. nằm dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương và chảy máu nghi do bị chồng chém.

Ngay sau đó người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng sở tại.

Nhận được tin báo, Công an phường Bạch Hạc và Công an TP Việt Trì đã xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Đông và chị T đã có 1 con gái. Đối tượng là người Vĩnh Phúc, sau khi xây dựng gia đình, Đ. về ở hẳn bên nhà vợ tại Phú Thọ. Hiện, Đông làm nghề tự do, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Theo một nguồn tin khác, để ổn định kinh tế gia đình, chị T. đi lao động xuất khẩu ở Nga. Sau một thời gian, Tết Nguyên đán 2018, chị T. về nước. Tuy nhiên, cũng từ đây, vợ chồng chị T. hay xảy ra xô xát, cãi vã.

Tối 9/5, sau khi chị T. đi chơi về, giữa 2 vợ chồng có xảy ra cãi vã. Sẵn trong người có men rượu, người chồng cầm dao rượt đuổi vợ mình. Do không tránh kịp, chị T. bị Đông chém nhiều nhát vào người, gục tại chỗ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-chong-chem-vo-da-man-o-phu-tho-ke-la-mat-xuat-hien-lay-di-thu-gi-237205.htm