Vụ chồng giết vợ rồi ôm con cố thủ: Án mạng lúc nửa đêm khiến cả khu phố bàng hoàng

Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người chồng đã sát hại vợ còn ôm con nhỏ cố thủ đòi chết trong nhà.

Ngày 6/7, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, cơ quan này hiện đang lấy lời khai của nghi can Nguyễn Văn Hiền (SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến chị Nguyễn Thị M.T. (SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh, vợ Hiền) tử vong.

Án mạng kinh hoàng trong đêm.

Hình ảnh nghi can Hiền

Sau khi được đưa đi cấp cứu và do vết thương không nặng nên đối tượng Hiền sức khỏe vẫn ổn định, lực lượng chức năng đang giải tỏa tâm lý của người đàn ông này để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Riêng bé gái 8 tháng tuổi là con của Hiền và chị M. bị ngạt khói do Hiền đổ xăng chấm đốt.

Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc trên, bà N.B.T., hàng xóm nhà nạn nhân, cho biết: “Lúc đó là gần 1h sáng, tôi nghe thấy tiếng lục đục, chó sủa và xe máy chạy ầm ầm vào hẻm nên thức giấc thì mới phát hiện ra vụ việc. Cả tuyến đường bị công an phong tỏa, hỏi ra mới biết rằng chú Hiền sát hại vợ rồi đòi chết nhưng không thành”.

“Thường ngày vợ chồng Hiền rất tốt, sáng sớm chồng đi làm bên quận 8, còn vợ do mới sinh con nên ở nhà và hầu như không ra ngoài. Tuy nhiên, Hiền cũng hay giúp đỡ hàng xóm và thường niềm nở khi thấy người lớn tuổi hơn mình. Khi nghe tin Hiền giết vợ rồi ôm con đòi tự tử, ai cũng bất ngờ và lo lắng, tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể giết vợ rồi sau đó ôm luôn đứa con gái của mình tự tử như vậy”, bà T. chia sẻ.

Cũng theo thông tin từ phía người thân của Hiền, sau khi nghe tin con trai mình sát hại con dâu rồi ôm con gái 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà, mẹ nghi can đã vội chạy đến hiện trường để khuyên ngăn con trai thả cháu và ra bên ngoài những nhiều lần người đàn ông vẫn không nghe.

Anh N.T.G (hàng xóm) chưa hết bàng hoàng kể “Nhiều năm trước, 2 vợ chồng nó (tức vợ chồng Hiền - PV) về đây sinh sống, xây dựng căn nhà. Hiền có 1 tiệm chuyên tân trang, dán keo xe ở đường Hưng Phú, quận 8, hai vợ chồng sống hòa thuận, chưa nghe cãi nhau bao giờ…. Đến hôm xảy ra sự việc…cả xóm ai cũng bàng hoàng, khi nghe tiếng động, hàng xóm ùa đến thì mới tá hỏa cô T. đã chết”

Nghi án có dấu hiệu tâm lý

Hàng xóm chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Một nhân chứng khác là bà B. (sát nhà nạn nhân) cho biết, rạng sáng (5/9), nghe tiếng cãi vã lớn phát ra từ nhà chị T., bà chạy đến xem tình hình. Tại đây, bà và mọi người phát hiện Hiền đang ôm bé gái 8 tháng tuổi khóa trái cửa rồi cố thủ trong nhà nên báo công an.

Công an sau đó có mặt, nhiều lần khuyên nhủ Hiền thả con tin ra ngoài nhưng không thành. “Mẹ của Hiền sau đó cũng có mặt gào khóc, khuyên nhủ Hiền thả cháu nội ra ngoài nhưng không được, người này đã sốc và ngất đi”, bà B. nói.

“Nhiều người khuyên ngăn lắm, nhất là người nhà và mấy chú công an, họ động viên Hiền bằng nhiều cách và liên tục nên cậu ấy đồng ý mở cửa và giao đứa con gái cho công an. Nhưng khi cửa vừa mở hờ thì Hiền châm lửa khiến xăng dưới nền nhà bén đốt cháy xe máy rồi lao vào tự thiêu nhưng bất thành", bài B. cho biết thêm.

Chiếc xe máy bên trong căn nhà bị đốt cháy.

Trưa ngày 5/9, một người đến căn nhà trên để dọn dẹp và cho biết, Hiền làm nghề lắp đặt thiết bị chống trộm xe cho người ta và bán thiết bị trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Hiền có một vài biểu hiện buồn chán, nhiều lần người nhà khuyên nghi can đi khám bệnh nhưng không thấy kết quả chính xác. Đặc biệt, trước đến giờ chưa một ai thấy hai vợ chồng Hiền có xích mích cãi vã, nên khi vụ án xảy ra ai cũng vô cùng bất ngờ.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 5/9, khi nghi can Nguyễn Văn Hiền xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị M.T.. Người đàn ông sau đó sát hại vợ và ôm con cố thủ, đe dọa tự sát.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-mang-luc-nua-dem-khien-ca-khu-pho-bang-hoang-a396194.html