Vụ chồng truy sát vợ trong đêm ở Bắc Giang: Tận cùng nỗi đau của người ở lại

Hơn một tuần qua, người dân xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án Thân Văn Hiếu tạt a xít, dùng hung khí sát hại vợ trong đêm. Để rồi gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người vướng lao lý, con nhỏ côi cút.

Căn nhà có ban thờ người phụ nữ trẻ vừa qua đời.

Căn nhà có ban thờ người phụ nữ trẻ vừa qua đời.

Sự việc đau lòng

Trên ban thờ nhỏ dựng tấm di ảnh người phụ nữ trẻ tên N.T.T (SN 1998) ở thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung vẫn khói hương nghi ngút. Chị T chính là con dâu của vợ chồng ông bà Thân Văn Nghĩa - Thân Thị Tuế.

Ông bà sinh được ba người con, hai gái, một trai, Hiếu (SN 1997) là con út. Mong sớm đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, Hiếu vừa học nghề vừa học văn hóa ở một trường trung cấp. Ra trường, Hiếu đi làm công nhân ngay nhà rồi gặp gỡ nên duyên với chị N.T.T quê ở thôn Chằm, xã Thượng Lan (cùng huyện Việt Yên) cách đây 5 năm. Khi ấy, Hiếu vừa tròn đôi mươi, còn T mới vừa mười chín. Dù cuộc sống khó khăn nhưng cặp vợ chồng trẻ luôn được bố mẹ đôi bên yêu quý, bảo ban. Họ lần lượt sinh hai con, bé trai nay 5 tuổi và bé gái mới lên 3.

Bà Thân Thị Tuế chia sẻ: “Tối 21/11, Hiếu bảo con đi dự sinh nhật bạn cùng công ty. Khoảng 22 giờ 30 phút, thấy con đi xe mô tô từ đâu về rồi quỳ khóc dưới sân mà thú nhận, tôi chết lặng. Đùng cái mất hai đứa con, một đứa giờ nằm sâu chôn chặt dưới lòng đất, đứa còn lại thì ở tù. Từ bấy đến giờ, tôi chỉ được nghe tin về con từ các anh công an”.

Hai cháu nội được ông bà đưa đi học sau một tuần xảy ra vụ án. Căn nhà vốn chẳng có nhiều đồ dùng giá trị càng thêm lạnh lẽo. Ông bà cứ quanh quẩn góc nhà rồi nhìn nhau mà chua xót.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận vì ghen tuông, uống rượu vào mà không còn tỉnh táo, ra tay tàn độc với người vợ.

Trở lại hiện trường vụ án, nhiều người dân ở ngã ba thôn Bói - Thượng - Hạ, xã Thượng Lan chia sẻ họ không thể quên cảnh tượng kinh hoàng.

Ông Nguyễn Văn Huyên, thôn Thượng kể lại: “Sự việc xảy ra ngay trước cổng nhà tôi. Bình thường, mấy ông quanh đây vẫn ra ngồi nói chuyện với nhau đến khuya. Nhưng hôm đó có trận bóng đá, chúng tôi đều ai về nhà nấy từ sớm. Lúc 22 giờ, tôi và vợ có nghe thấy tiếng hét, tiếng rú ga nhưng nghĩ là thanh niên đùa giỡn nhau. Sau đó con trai tôi ngó ra thì thấy một người nằm trên đường với nhiều vết thương”.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Hình ảnh camera của nhiều hộ dân cho thấy, chị T bị chồng truy đuổi với tốc độ hơn 80 km/giờ. Khi đến ngã ba thôn Bói - Thượng - Hạ thì bị tạt axit vào người. Lúc tử vong, trên cơ thể chị có nhiều vết bỏng nặng từ cổ đến cánh tay.

Anh Nguyễn Văn Chiến, thôn Thượng - người chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó, tôi đang ở trong nhà xem ti vi thì nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết “có ai không, cứu cháu với”. Tôi chạy ra nhanh chóng truy hô bà con nhưng không kịp. Cô gái trẻ nằm sấp tử vong, còn nam thanh niên dùng xe mô tô tẩu thoát”.

Con nhỏ côi cút

Ông Vũ Hồng Thảo, Trưởng thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn Hiếu vốn có sức khỏe yếu ớt (cân nặng có hơn 40kg-PV), lại hiền lành ít nói, chúng tôi chưa từng nghe điều tiếng gì. Không ngờ mọi việc lại ra nông nỗi này, người ra đi đã khổ, bố mẹ già cùng hai đứa con nhỏ giờ biết trông cậy vào ai”.

Vợ chồng Hiếu sau khi kết hôn vẫn ở chung với bố mẹ ở thôn Yên Sơn. Cuộc sống gia đình trẻ cũng từng có lúc xô bát xô đũa. Theo lời bà Tuế kể lại, tháng 3/2022, Hiếu và vợ có to tiếng nên con dâu xin về nhà bố mẹ đẻ vài ngày.

Sau đó, bên nội bên ngoại hòa giải, hai vợ chồng lại về ở với nhau, vun đắp chăm lo con cái. Trước đây, chị T có đi làm công nhân may ở ngay xóm song mức thu nhập thấp. Cách đây vài tháng, chị được người thân giới thiệu đến làm việc ở cửa hàng hoa quả tại thị trấn Bích Động. Sau đó, không ai trong nhà rõ vấn đề riêng của hai vợ chồng.

Bố mẹ Hiếu giờ đã ở tuổi xế chiều. Mẹ bị bệnh xương khớp nên đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng. Bố thì đau đầu kinh niên. Về già, vợ chồng ông bà chỉ mong dựa vào các con. Trước khi xảy ra sự việc, kinh tế của cả gia đình 6 miệng ăn trông vào nguồn thu nhập của người con trai và con dâu. Giờ đây, còn lại ông bà ốm yếu chăm hai cháu nhỏ dại. Từ lúc mẹ mất, hai đứa trẻ vẫn gọi mẹ hằng đêm.

Trao đổi với ông Thân Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung được biết, gia đình cũng như bản thân Hiếu trước giờ sống với hàng xóm rất chan hòa nên khi xảy ra việc ai cũng bất ngờ. Lo nhất là hai cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Vì gia đình không trong diện hộ nghèo hay cận nghèo nên Đảng ủy, UBND xã sẽ xem xét có hướng hỗ trợ để hai cháu bé có điều kiện được đến trường.

Nhóm PV Nội chính

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/395270/vu-chong-truy-sat-vo-trong-dem-o-bac-giang-tan-cung-noi-dau-cua-nguoi-o-lai.html