Vụ cô dâu bị chồng cũ rượt chém tại tiệc cưới: Nạn nhân kể lại giây phút hãi hùng

Trong lúc đang tổ chức tiệc cưới với chồng mới tại nhà, cô dâu bất ngờ bị chồng cũ xông vào chém nhiều nhát.

Trong lúc đang tổ chức tiệc cưới với chồng mới tại nhà, cô dâu bất ngờ bị chồng cũ xông vào chém nhiều nhát.

Vết thương dài và sâu nằm trên vai phải của chị L. - Ảnh: Báo Giao thông

Vết thương dài và sâu nằm trên vai phải của chị L. - Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 17/5, trao đổi trên báo Người Đưa Tin, chị C.T.L., 34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết, chị và Sơn Út Nhên, 34 tuổi (chồng cũ chị L.) tự nguyện làm đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn, vợ chồng đi làm thuê tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Lúc này, cuộc sống của vợ chồng rất hạnh phúc.

Đến khoảng đầu năm 2010, giữa hai vợ chồng chị L. phát sinh mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã với nhau. Nguyên nhân được chị L. cho là Nhên thường xuyên uống rượu, đá gà, cờ bạc,… Đáng nói là mỗi lần uống rượu, anh ta thường đánh đập chị, ngay cả khi chị đang mang thai được 7 tháng. Tuy nhiên, chị L. muốn giữ hạnh phúc gia đình, nên cố gắng nhẫn nhịn khuyên nhủ chồng cố gắng làm ăn.

Cho đến khi chị L. sinh con gái đầu lòng tên S.T.V. (hiện 9 tuổi) được 13 ngày thì Nhên tiếp tục hành hung, bạo lực chị. Sau đó, chị và anh Nhên không còn sống chung với nhau từ tháng 11/2014 cho đến nay. Cả hai sau đó ra tòa ly hôn.

HĐXX TAND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tuyên xử không công nhận quan hệ chung sống giữa nguyên đơn là C.T.L. với bị đơn Sơn Út Nhên là vợ chồng.

Ngoài ra, HĐXX còn quyết định giao cháu S.T.V. cho Nhên chăm sóc, nuôi dưỡng đến đủ 18 tuổi. Buộc chị L. có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu V. mỗi tháng 605.000 đồng.

Ông Dương Văn Hòa đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Thanh Niên

Zing.vn thông tin thêm, đầu năm nay, chị L. quyết định "đi bước nữa". Tối 14/5, tiệc "nhóm họ" của chị L. với chồng mới đang diễn ra tại nhà của cô dâu thì Nhên xuất hiện. Anh ta lớn tiếng mắng chửi vợ cũ nên được người quen can ngăn, rồi đưa về nhà.

Hơn một giờ sau, nghi can cầm hai con dao và quay lại đám cưới. Chị L. thấy vậy nên bỏ chạy thì Nhên đuổi theo chém 3 nhát vào vai.

Ông Dương Văn Hòa sợ cháu gái gặp nguy hiểm nên chạy đến can ngăn thì bị Nhên chém gục. Người đàn ông này vung dao chém tiếp vào người anh Cao Văn Liền (em chị L.) với một người hàng xóm đến dự tiệc là ông Liêu Sen.

"Trong lúc hỗn loạn, tôi thấy ông Sen dùng chân bàn đẩy Nhên ngã xuống đất. Lúc đó, công an xã kịp có mặt, khống chế Nhên và đưa anh ta đi", Zing.vn dẫn lời chị L. nhớ lại.

Bốn nạn nhân bị chém được mọi người tại tiệc cưới đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi trên báo Người Đưa Tin, Trưởng ấp An Hòa 2 (xã Thạnh Thới An) thông tin, quá trình sinh sống, nghi can Nhên thường xuyên quậy phá, gây mất trật tự tại địa phương.

“Nghi can Nhên cũng bị lực lượng công an địa phương xử phạt hành chính nhiều lần. Điển hình nhất là vụ Nhên dùng đá ném vào người hàng xóm gây thương tích nặng", vị Trưởng ấp thông tin thêm.

Trước đó, ngày 16/5, trao đổi trên Thanh Niên, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề đã áp dụng biện pháp cưỡng chế Giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Sơn Út Nhên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "cố ý gây thương tích".

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-co-dau-bi-chong-cu-ruot-chem-tai-tiec-cuoi-nan-nhan-ke-lai-giay-phut-hai-hung-a275858.html