Vụ cô gái bị sát hại trong khách sạn: Hé lộ khoảnh khắc kinh hoàng khi nạn nhân bị uy hiếp

Vụ việc cô gái 23 tuổi tử vong với nhiều vết đâm ở khách sạn Sài Gòn gây xôn xao dư luận. Mới đây, chị họ nạn nhân đã hé lộ giây phút kinh hoàng khi chứng kiến cảnh cô gái bị uy hiếp.

Ngày 9/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một cô gái tử vong xảy ra trên địa bàn. Theo đó, nạn nhân được xác định là chị T.B.T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng), còn hung thủ nghi là Lê Minh Tuấn (30 tuổi, người yêu T., quê Bình Phước) .

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Người đưa tin

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Người đưa tin

Đến thời điểm hiện tại, chị G.M.A. (24 tuổi, chị nạn nhân, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) vẫn bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của cô em họ. Chia sẻ với báo chí, chị A. chưa hết ám ảnh khi nhớ lại ánh mắt cầu cứu của em T. Theo đó, cô gái 24 tuổi không ngừng đau xót, trách móc bản thân không thể cứu được em.

Nói về cái hôm kinh hoàng, A. cho biết, ngày 6/5 chị và T. đi học lớp tiếng Trung. Tuy nhiên, sau khi tan học, cô em họ đã nói dối chị là sẽ về trước lấy đồ cho mẹ nhưng thực chất là đi gặp Tuấn.

Theo lời kể của chị họ, khoảng 19h cùng ngày, chị nhận được một cuộc gọi video qua ứng dụng Facebook của T. Thời điểm trên, cô gái 23 tuổi khẩn khoản nhờ chị gọi cho Tuấn nói chuyện. Tuy nhiên, chị A. không kết bạn với nam thanh niên 30 tuổi nên không gọi được.

Chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng, trên tờ Người đưa tin chị A. đau xót: "T. vẫn nài nỉ tôi gọi giúp rồi lén quay camera sau cho tôi thấy Tuấn đang cầm dao đe dọa T.. Lúc này, tôi cũng không dám nói to, chỉ nói với T. là đang ở đâu thì về đi. Tôi nhìn T. hoài trong điện thoại, nhưng cô ấy không dám nhìn tôi. Qua điện thoại, tôi thấy T. như muốn khóc, đầu tóc rối bù”.

Theo lời kể của chị A., không lâu sau đó T. tắt máy. Chị A. lập tức gọi điện cho người thân thông báo sự việc. Tuy nhiên khi mọi người đến nơi thì đã quá muộn.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường điều tra vụ án mạng. Ảnh:NN

Được biết, T. đã từng kết hôn, có một đứa con vừa mới 8 tháng tuổi. Tuy nhiên, vợ chồng T. không hạnh phúc nên đã chia tay. Cô gái 23 tuổi một mình nuôi con và gặp Tuấn. Nói về nguyên nhân dân đến sự việc, chị A., nghĩ rằng có thể do mâu thuẫn tình cảm. Bởi trước đó, T. và Tuấn từng nhiều lần chia tay. Theo lời chị họ 24 tuổi, mối quan hệ giữa T. và Tuấn không được gia đình chấp nhận.

Trước đó, tối ngày 6/5, chị T. cùng Tuấn vào thuê phòng ở khách sạn A.N nằm trên đường Tên Lửa (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Thế nhưng đến khoảng 20h tối cùng ngày, chị T. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau rất to tiếng. Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng của Tuấn, một nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì nam thanh niên 30 tuổi bất ngờ khóa trái cửa và đe dọa giết bạn gái.

Trước tình huống trên, nhân viên khách sạn đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện chị T. đã tử vong với nhiều vết thương nghi bị đâm. Trong khi đó, Tuấn cũng bị thương nặng nằm gục bên bạn gái nên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Tuấn đã ra tay sát hại bạn gái rồi tự sát nhưng không chết. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Việt Kha ( TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-co-gai-bi-sat-hai-trong-khach-san-he-lo-khoanh-khac-kinh-hoang-khi-nan-nhan-bi-uy-hiep-c2a316614.html