Vụ cô gái tử vong bất thường, mất bàn tay phải trong rẫy cà phê: Đã bắt được nghi phạm

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm sát hại chị H. rồi phi tang trong rẫy cà phê của gia đình.

Khu vực phát hiện thi thể của nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Khu vực phát hiện thi thể của nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Sáng ngày 1/1/2020, Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được nghi phạm sát hại chị N.T.T.H. (SN 1998, ngụ xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) rồi giấu xác trong rẫy cà phê ở xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Rẫy cà phê nơi phát hiện thi thể của chị H. là của gia đình Hùng.

Trước đó, sáng ngày 30/12, ông Nguyễn Quang Tân (cha của nghi phạm Hùng) vào thăm rẫy cà phê tại thôn 22 (xã Hòa Khánh) của gia đình thì phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi khẩn trương điều tra làm rõ vụ án. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, mặc quần jeans dài, áo bị kéo lên đến cổ, một bàn tay của nạn nhân bị mất.

Sau khi phát hiện nhiều dấu vết bất thường, cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nghiệp vụ và nhanh chóng bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ này.

Đêm ngày 31/12, lực lượng công an xác định được nghi phạm Nguyễn Quang Hùng đã sát hại chị H. Đồng thời, cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe máy hiệu Vison của nạn nhân tại khu vực giáp ranh giữa phường Ea Tam và xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-co-gai-tu-vong-bat-thuong-mat-ban-tay-phai-trong-ray-ca-phe-da-bat-duoc-nghi-pham-a306749.html