Vụ cô giáo mầm non bị sát hại dã man: Khi ghen tuông trở thành 'nấm mồ' tình yêu

Vào khoảng 22h ngày 26-9, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại con ngách nhỏ trên đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Nạn nhân là một giáo viên mầm non bị chính chồng sắp cưới giết hại dã man. Đáng nói, gần đây liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cuồng sát chỉ vì ghen tuông vô cớ. Vụ án gần nhất tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy của tình yêu mù quáng ở giới trẻ ngày nay.

Sát hại dã man bạn gái lúc đêm khuya

Nghi can gây án được xác định là Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê ở Nghệ An) đã dùng dây siết cổ vợ sắp cưới đến chết là chị N.T.P.T (25 tuổi, trú tại phường Hòa Phát). Sau đó, hắn dùng dao tự đâm vào bụng và cắt cổ tay để tự tử. Tuy nhiên, do vết cắt nhẹ và nông nên Quyết không chết.

Công an tiến hành điều tra hiện trường ở nhà nạn nhân T (Theo Vietnamnet.vn)

Công an tiến hành điều tra hiện trường ở nhà nạn nhân T (Theo Vietnamnet.vn)

Khoảng 18h30 cùng ngày, mẹ nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thủy về nhà, thấy cửa khóa bên trong nên đi vòng ra sau nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Lúc này, chị T đã tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân và đối tượng Quyết vừa tổ chức lễ đính hôn, 3 tháng nữa sẽ đến ngày cưới thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo người dân địa phương, chị T là một giáo viên mầm non nhiệt huyết. Còn đối tượng Quyết thì làm vệ sĩ tại một công ty tư nhân và đang đi học thêm nghề lái xe.

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, tuy chưa thể kết luận cụ thể vì nghi phạm còn đang điều trị, nhưng qua các tin nhắn trong máy điện thoại, có thể nhận định nguyên nhân do Quyết ghen tuông, nghi vợ sắp cưới ngoại tình, nên hắn đã dùng sợi dây điện siết cổ chị T đến chết. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Ngày càng xảy ra nhiều vụ cuồng sát vì tình

Gần đây nhất, vụ trọng án xảy ra ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã khiến nhiều người bàng hoàng. Đối tượng Giàng A Dông (SN 1996) đã ra tay sát hại dã man người yêu cũ là chị L (SN 2000, cả hai đều thường trú tại Điện Biên).

Hung thủ "máu lạnh" Giàng A Dông

Sự việc đau lòng xảy ra vào 6h ngày 16-9, Dông tới nhà chị L đang thuê trọ ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô để nói chuyện thì hai bên xảy ra cãi vã. Dông rút dao đâm chị L nhiều nhát trong nhà vệ sinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi hắn ra phòng sinh hoạt chung và đâm chị X (SN 2000, ở Hải Dương).

Sau khi gây án, Dông dùng dao tự sát nhưng khoảng vài phút sau, hắn bất ngờ vùng dậy tìm 3 cô gái cùng phòng chị L để truy sát nhưng mọi người đã kịp bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục leo lên tầng thượng của ngôi nhà và nhảy xuống đất tự tử. Nghi phạm được đưa tới bệnh viện E Hà Nội để cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Cách đây không lâu, một vụ án tương tự cũng xảy ra vào ngày 11-6-2018, đối tượng Phạm Văn Thiện (SN 1999, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đánh đập bạn gái đến chết vì ghen tuông mù quáng. Nạn nhân là chị Võ Thị Thanh T (SN 2001), ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Do nghi ngờ T có quan hệ tình dục với người khác nên Thiện và người yêu xảy ra tranh cãi. Thiện đã dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào cơ thể bạn gái. Sau đó, hắn gọi điện cho bạn của chị T đến xem đối tượng “xử” người yêu.

Đối tượng Phạm Văn Thiện ra đầu thú

Đến nơi, chứng kiến cảnh bạo lực, 2 người bạn của nạn nhân chạy đi tìm người giúp đỡ. Đến khoảng 13h35 cùng ngày, thấy chị T bị co giật nên 2 người bạn đã hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bị Thiện cản lại. Mãi lúc sau, đối tượng mới đồng ý để các bạn đưa chị T đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngày 15-6-2018, chị T bị tử vong do suy hô hấp và chấn thương sọ não. Biết tin người yêu tử vong, Thiện đến công an huyện Mỹ Đức đầu thú và đối tượng phải nhận hình phạt tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố.

Hãy văn minh trong tình yêu

Nhìn lại những vụ án nghiêm trọng trên có thể thấy nhiều bạn trẻ ngày nay đang không kiểm soát được bản thân trong tình yêu. Sự ghen tuông mù quáng cùng với lối suy nghĩ tình yêu là sở hữu đã khiến những hung thủ sẵn sàng ra tay tàn độc với chính người yêu của mình.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ, khi đã yêu thì đừng có tư tưởng cùng sống, cùng chết hay "không ăn được thì đạp đổ". Tư tưởng này không chỉ làm khổ người mình yêu mà còn là sợi dây làm khổ bản thân mình. Mỗi người khi yêu cần có trách nhiệm nhất định về tình cảm của mình.

Trong xã hội hiện đại, khi mỗi người đều mong muốn tìm kiếm cho mình "một nửa" đích thực thì văn hóa ứng xử trong tình yêu là điều người ta ưu tiên khi lựa chọn đối phương. Cách đơn giản nhất để có một tình yêu đẹp là mỗi người phải tự trau dồi kiến thức cho bản thân, tự tìm nguồn vui mới bên cạnh tình yêu đôi lứa đơn thuần.

Chỉ khi đã tích lũy đủ mọi thăng trầm của cuộc sống, con người ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, thông suốt hơn. Khi đó, trước bất cứ vấn đề gì, người ta cũng sẽ chọn cách văn minh nhất để giải quyết. Vậy nên, trước khi trao "con tim" cho ai đó, hãy đảm bảo rằng mình đủ "văn minh" và đối phương cũng như thế.

Lan Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/vu-co-giao-mam-non-bi-sat-hai-da-man-khi-ghen-tuong-tro-thanh-nam-mo-tinh-yeu/826937.antd