Vụ cô giáo vào nhà nghỉ với đồng nghiệp để chữa bệnh: Người chồng cho rằng rất nực cười

Vụ việc cô giáo bị chồng bắt gặp vào nhà nghỉ với đồng nghiệp gây xôn xao dư luận. Trước lời giải thích vào nhà nghỉ ôm nhau là để chữa bệnh, người chồng cho rằng chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới tin được sự lý giải như vậy.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh đôi nam nữ tuổi trung niên bị bắt quả tang tại nhà nghỉ, trong tình trạng đang đắp chăn, không mặc quần áo.

Thấy đông người bất ngờ vào phòng, người đàn ông bật dậy mặc quần áo, còn người phụ nữ chỉ kịp lấy chăn che người.

Được biết, đoạn clip trên do ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) ghi lại cảnh vợ mình là bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, giáo viên Trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) đang ở trong nhà nghỉ với ông Hoàng Văn Q. (giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá).

Bà T. và ông Q. giải thích rằng vào nhà nghỉ là để chữa bệnh. Ảnh cắt từ clip

Bà T. và ông Q. giải thích rằng vào nhà nghỉ là để chữa bệnh. Ảnh cắt từ clip

Trả lời báo chí, ông L. cho biết, ông thường xuyên thấy những tin nhắn tình cảm giữa vợ mình và ông Q. nên khuyên bảo vợ chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên bà T. lại cho rằng chồng dựng chuyện và khẳng định mình và ông Q. trong sáng.

Trước lời khẳng định của vợ, ông L. nhiều ngày theo dõi, bắt quả tang, quay clip lại làm bằng chứng. Ông L. sau đó viết đơn gửi đến các cơ quan ban ngành giáo dục huyện Chi Lăng.

Trái với những lời tố cáo của người chồng, ông Q. phân trần giữa mình và bà T. chỉ là quan hệ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Sáng 27/2, do có công việc nên ông và bà T. có mặt tại TP. Lạng Sơn. Ăn uống xong ông Q. bất ngờ bị ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn trôn tháo" rồi lên cơn sốt rét. Cả hai vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Bà T. nói ông Q. cởi đồ ra để bà ôm cho đỡ rét. Đúng lúc này ông L. đột ngột mở cửa đi vào phòng, bật điện sáng và quay clip.

Nói về sự việc đã xảy ra, ông L. cho rằng lời giải thích vào nhà nghỉ để chữa bệnh của ông Q. rất nực cười. Theo ông L., những lời lí giải này chỉ để nói với đứa trẻ lên 3 tuổi. Cũng theo ông L., lúc bị bắt quả tang trong nhà nghỉ, ông Q. không có biểu hiện bị bệnh, ngồi bật dậy rất nhanh tìm quần áo mặc vào rồi định bỏ đi. Trên tờ Đất việt, ông L. chia sẻ: “Ông Q. khỏe lắm bởi lúc chạy ra ngoài cửa còn sửng cồ, giằng co với người bạn đi cùng tôi, trong khi đó T. còn chưa kịp mặc quần áo.”

Trả lời cơ quan truyền thông, ông L. cho biết, trước đó cũng đã 2 lần ông bắt gặp vợ và ông Q. đi cùng nhau. Theo lời người chồng, 2 lần bắt gặp trước, bà T. và ông Q. đều mặc quần áo. Bà T. còn hứa với ông sẽ chấm dứt mối quan hệ này nhưng bà không thực hiện được.

Nói về tình cảm hiện tại của mình với bà T., ông L cho rằng, đã nhiều lần ông muốn bỏ qua để giữ yên ấm cho gia đình nhưng bà T. không tỏ ra ăn năn hối lỗi nên ông đã gửi đơn ly hôn.

Việt Kha ( TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/chong-co-giao-di-nha-nghi-voi-dong-nghiep-nhung-loi-giai-thich-cua-hai-nguoi-chi-de-noi-voi-dua-tre-len-3-c2a315092.html