Vũ công nhí kể bị mẹ đánh bầm tím người để ép học vũ đạo

Vũ công nhí Thảo Vy cho biết bản thân đã trải qua tuổi thơ tập nhảy cực khổ. Khi không thực hiện được động tác, cô bé kể bị mẹ đánh, ép phải cố gắng.

Tập đầu của chương trình Điều con muốn nói mang đến những tâm sự của vũ công nhí 12 tuổi Thảo Vy. Thảo Vy từng đoạt giải Á quân Tiếu lâm tứ trụ nhí 2018.

Chị Thu Hằng, mẹ của Thảo Vy cho hay con gái từng suýt chết vì bị bỏng, sống mặc cảm với nhiều vết sẹo trên cơ thể, uất ức vì bị mẹ đánh và ép học vũ đạo. Tuy nhiên, vì điều này là em trở nên mạnh mẽ, giàu năng lượng như hiện tại

Mở đầu chương trình, mẹ Thảo Vy kể năm một tuổi, em bị ấm nước sôi đổ lên người. "Khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo khó qua khỏi. Tôi đã khóc và ngất xỉu liên tục, không ăn uống gì, chỉ trong 1 tuần mà sụt đến 5 kg. May mắn là những vết bỏng của Thảo Vy dần trở nên lành lặn. Tuy nhiên, tai nạn khiến em bị nhiều vết sẹo trên gương mặt, cánh tay và cơ thể", chị Thu Hằng cho hay.

Thảo Vy tự tin, bản lĩnh trên sân khấu.

Thảo Vy tự tin, bản lĩnh trên sân khấu.

Vì tai nạn đó, cuộc sống của Thảo Vy gần như gắn liền với bệnh viện. Cứ hai tuần, mẹ lại đưa em đi nhận thuốc.

Về phía Thảo Vy, cô bé tâm sự có thời gian dài, em sống trong mặc cảm, tự ti.“Khi nhìn vào những vết sẹo, con thấy có lỗi với mẹ, tại sao con lại tự gây ra tai nạn để mẹ phải khóc, buồn vì con nhiều đến vậy?”, Thảo Vy nói.

Quá trình tập luyện vũ đạo của mẹ con Thảo Vy cũng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Chị Thu Hằng cho biết ở gần nhà không có phòng tập nên gia đình phải mời thầy về dạy Aerobic cho con. Ít lâu sau, thầy cũng nghỉ vì quãng đường đi quá xa.

Không có lớp học, chị Thu Hằng phải chở con gái từ huyện lên thành phố Bạc Liêu học nhảy. Mỗi ngày hai mẹ con mất 2 tiếng chở nhau trên xe máy, vượt một đoạn đường dài gần 80 km. Hành trình ấy kéo dài suốt 2 năm.

Năm Thảo Vy 5 tuổi, em không muốn tập nhảy vì cảm thấy bản thân không làm được các động tác như bạn bè. Cô bé ấm ức với bản thân và khóc không ngừng.

Mẹ con Thảo Vy khóc khi nhớ về chuyện quá khứ.

Hiện tại, nghĩ lại quãng thời gian khó khăn, Thảo Vy cho hay em nhớ nhất những trận đòn roi của mẹ. Cô bé ấm ức kể lại: “Khi tập nhảy, con khóc nhiều nên bị mẹ đưa vào phòng và đánh. Lúc ấy, mẹ đánh con bằng cây roi nhỏ nhưng rất đau. Mông con đau và bầm tím trong hai tuần. Con ước gì khi đó mẹ đừng đánh con”.

Lắng nghe tâm sự của con, chị Thu Hằng cho biết ân hận về hành động của mình. “Lúc ấy, tôi giận vì con khóc mà không chịu tập nhảy. Tôi đánh và bắt cháu phải nín nhưng con càng khóc tức tưởi hơn. Tối về, thấy người cháu có nhiều vết hằn ngang dài, lòng tôi rất xót. Nhớ lại, tôi cũng cảm thấy đau đớn. Tôi chỉ nghĩ con tập để khỏe, đánh con vì muốn con tốt hơn”.

Tiếp lời, cô bé nghẹn ngào, động viên mẹ: “Con cám ơn mẹ đã kiên trì chở con đi tập nhiều năm dù quãng đường rất xa. Con cám ơn mẹ đã luôn bên con”.

Ôc Thanh Vân xúc động trước câu chuyện của hai mẹ con Thảo Vy.

Cô bé còn gửi gắm đến mẹ những tâm sự xúc động: “Con cũng muốn mẹ tự chăm sóc cho mình bởi con đã 12 tuổi. Ngày ngày, mẹ quá quan tâm đến con, không có thời gian để chăm sóc cho bản thân”.

Chứng kiến những chia sẻ của mẹ con Thảo Vy, MC Ốc Thanh Vân xúc động. Cô khóc và cho rằng sự hy sinh của chị Thu Hằng dành cho con gái đáng trân trọng. Cô cũng ngưỡng mộ cách dạy con và sự kiên trì giúp con thực hiện ước mơ của khách mời.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-cong-nhi-ke-bi-me-danh-bam-tim-nguoi-de-ep-hoc-vu-dao-post1022245.html