Vụ CSGT bị 'tố' dùng dùi cui vụt vỡ xương mũi người vi phạm: Lý do các chiến sĩ CSGT ở hiện trường giữ im lặng

Liên quan đến vụ CSGT bị 'tố' dùng dùi cui vụt vỡ xương mũi người vi phạm, lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên đã giải thích lý do các chiến sĩ CSGT chỉ giữ im lặng trước câu hỏi của đám đông là 'không cần giải thích cho phức tạp'.

Ngày 4/7, trao đổi với Pv báo Dân Trí, một lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc người vi phạm giao thông “tố” bị chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) vụt dùi cui vào mặt khiến bản thân bị thương ở mắt, mũi trong quá trình bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng.

Theo đó, chốt làm nhiệm vụ liên quan đến việc anh Đ.C (SN 1996, trú ở Tuyên Quang, là người vi phạm bị thương) vào tối ngày 1/7 vừa qua có 5 chiến sĩ thuộc Đội CSGT Công an thành phố Vĩnh Yên.

Về thông tin cho rằng, thời điểm anh C. bị thương thì người chiến sĩ CSGT được cho là liên quan đến sự việc đã bắt taxi rời khỏi hiện trường, vị lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết đang điều tra, xác minh và sẽ cung cấp thông tin sau.

Hình ảnh anh C. bị thương. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hình ảnh anh C. bị thương. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nguồn tin cũng cho hay, ngay trong tối 1/7, một tài khoản Facebook cá nhân có tên N.K đã phát trực tiếp đoạn clip có độ dài khoảng 5 phút với tựa đề cho rằng, người chiến sĩ CSGT bị tố vụt người vi phạm bị thương rồi vội vàng “bắt taxi bỏ chạy”.

Toàn bộ hình ảnh và âm thanh trong đoạn clip này thể hiện, vài chiến sĩ CSGT bị đám đông vây quanh, liên tục truy vấn vì sao lúc đầu chốt làm nhiệm vụ có 5 người nhưng khi anh C. bị thương thì chỉ còn lại 4 người?

Giải thích lý do vì sao các chiến sĩ CSGT chỉ giữ im lặng trước câu hỏi của đám đông, vị lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên cho rằng “không cần giải thích cho phức tạp”.

“Lúc đấy không ai giải thích tại chỗ đó vì họ không phải người trực tiếp liên quan đến vụ việc” - vị này lập luận.

Trong diễn biến liên quan đến vụ việc, chia sẻ với Pv báo Thanh Niên, anh C. cho hay, vào khoảng 22h ngày 1/7, sau khi đi chơi cùng người yêu về, anh di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để về phòng trọ.

Khi tới khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng, anh C. phát hiện tổ công tác của CSGT TP.Vĩnh Yên đang làm nhiệm vụ. Vì không đội mũ bảo hiểm, anh C. đã xe quay lại, đi ngược chiều trên đường một chiều để “né chốt” CSGT.

“Khi tôi quay lại được khoảng hơn 100 m thì một chiến sĩ CSGT mặc áo vàng từ trong vỉa hè đi ra, cầm dùi cui vụt vào mặt tôi”, anh C. nói.

Anh C. đi được khoảng 30 m thì thấy choáng váng, máu chảy nhiều, đã tấp xe vào lề đường nhờ người dân giúp đỡ, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Theo người dân kể lại, anh CSGT vụt tôi xong đã bắt taxi bỏ đi. Giờ mắt phải của tôi không nhìn thấy gì, mắt trái thì nhập nhèm chưa mở được. Tôi vi phạm giao thông chứ không giết người, sao CSGT lại vụt vào mặt tôi như thế? Tôi vi phạm hành chính, sai đến đâu xử lý đến đó, chứ vụt tôi như vậy là quá ác. Sau khi tôi bình phục sẽ có đơn yêu cầu làm rõ sự việc”, anh C. chia sẻ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-csgt-bi-to-dung-dui-cui-vut-vo-xuong-mui-nguoi-vi-pham-ly-do-cac-chien-si-csgt-o-hien-truong-giu-im-lang-a329662.html