Vụ CSGT ngã khi làm việc: Xử lý đúng quy định

Đang xem xét xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người thi hành công vụ các đối tượng liên quan đến vụ việc

Xung quanh những xôn xao vụ CSGT ngã khi làm việc với thanh niên, ngày 11/11, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đang xem xét xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người thi hành công vụ các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Theo đó, các đối tượng liên quan đến vụ việc là Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Ngọc Tuyển (22 tuổi, cùng trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Công Thảnh, Trưởng Công an phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn), cho biết đã xác định được người quay clip và đăng tải lên mạng xã hội clip Thiếu úy Định Công Hoàng Linh, chiến sĩ đội CSGT Công an TP Quy Nhơn ngã khi làm việc với dân.

Theo Trung tá Thảnh, người phát tán clip được xác định là Huỳnh Nhật Hào (trú TP Quy Nhơn). Hào đăng tải clip nhưng có "bình luận không đúng bản chất sự việc" nên khiến dư luận hiểu sai vấn đề.

Công an phường Ngô Mây đang tiếp tục làm rõ để xử lý việc làm của Hào.

"Khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đang thi hành công vụ thì 2 đối tượng Tuyển và Qua có biểu hiện say xỉn, cản trở các chiến sĩ CSGT xử lý vụ việc. Chúng tôi đang trong quá trình củng cố hồ sơ, sau đó sẽ xin ý kiến cấp trên để xử lý các đối tượng theo quy định", Trung tá Thảnh cho hay.

Sau cú ngã của Thiếu úy Linh, Phạm Thanh Qua bị công an khống chế, đưa đi. Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 7/11, trên đường Diên Hồng (phường Ngô Mây), xe máy SH do Huỳnh Hiệp Xuyên (35 tuổi, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xảy ra va chạm với môtô do Phạm Thanh Tuấn (22 tuổi, ở xã Canh Vinh) điều khiển chở Qua và Tuyển.

Sau khi đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng Công an phường Ngô Mây xử lý, khi các CSGT đưa hai phương tiện lên xe chuyên dụng chở về trụ sở để làm việc thì Qua và Tuyển ngăn cản, có lời lẽ xúc phạm.

Nhân cơ hội này, Xuyên lấy xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thấy vậy, Qua và Tuyển lập tức hô hoán đòi đưa cả 2 xe về trụ sở chứ không đưa về một xe. Trong lúc giằng co, Thiếu úy Linh đã bị ngã xuống đất.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo Người Lao Động, Thiếu úy Linh cho biết, tại thời điểm có mặt ở hiện trường vụ tai nạn giao thông, nơi này vừa xuất hiện một cơn mưa rất lớn nên nước lênh lánh, đường trơn trượt.

Cảnh giằng co trước lúc CSGT ngã xuống đường. Ảnh cắt từ clip

Do vậy, trong lúc giằng co với Phạm Thanh Qua để đưa xe vi phạm về trụ sở cơ quan chờ làm rõ thì anh bị Qua thúc cùi chỏ vào ngực. Tuy va chạm không đau, lực không mạnh nhưng do lúc đó mất thế, đường lại trơn trợt nên Thiếu úy Linh mới bị ngã ra sau.

Trong khí đó, anh Phạm Thanh Qua cho rằng trong lúc giằng co, CSGT tự ngã chứ anh không có tác động gì. "Khi tay tôi vịn vào xe 77L1-938.49, anh CSGT kia lại gần, tự ngã rồi lại chỉ tay vào tôi. Sau đó, các anh công an xông vào khống chế, đưa tôi về đồn công an. Công an mời tôi làm việc 2 lần rồi, mọi việc tôi đang muốn êm xuôi cho qua.

Nhưng thực tế CSGT tự ngã, chứ tôi không có tác động gì cả. Tôi cũng không hiểu nếu CSGT trượt chân thì tại sao lại té ngã kiểu văng ra như vậy, coi clip sẽ thấy rõ" - anh Qua nói.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-csgt-nga-khi-lam-viec-xu-ly-dung-quy-dinh-3369017/