Vụ cưỡng chế nhà số 30A Lý Thường Kiệt: Những màn đe dọa sặc mùi 'anh chị'

Dự án 30A Lý Thường Kiệt được kỳ vọng sẽ là 'con gà đẻ trứng vàng'. Tuy nhiên, sau gần 5 năm thực hiện, dự án vẫn 'dậm chân tại chỗ'?

Như Pháp luật Plus đã đăng tải về việc 12 hộ dân tại địa chỉ 30A Lý Thường Kiệt gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới Tòa soạn Pháp luật Plus xung quanh thông tin ngày 30/11/2017, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi nhà, đất đối với các hộ dân đang sinh sống tại địa chỉ nêu trên.

Mới đây ông Bùi Bá Thành, giáo viên trường THPT Chúc Động, Chương Mỹ, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới phapluatplus về việc ông bị một nhóm người lạ xông thẳng vào trường Chúc Động, nơi ông đang công tác giảng dạy, để phát tán thông tin không chính xác, với những nội dung không đúng sự thật về ông và vợ ông; nhằm gây sức ép, tạo áp lực về tinh thần để buộc ông rời bỏ ngôi nhà tại số 30A Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nội dung như sau: "Chúng tôi, các hộ dân thuộc dự án 30A Lý Thường Kiệt, cực lực phản đối ông Bùi Bá Thành và vợ là Nguyễn Thị Oanh, vì tư lợi cá nhân cố tình làm tiến độ dự án chậm triển khai ảnh hưởng tới thời gian được về nhà mới của chúng tôi".

Sau khi nhóm người này xông vào trường, đại diện nhà trường ra tiếp, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân thì nhóm người này không xuất trình được. Đại diện nhà trường đã mời công an Chương Mỹ đến giải quyết thì nhóm người này tự rút lui khỏi trường.

Cũng theo ông Thành cho biết: "Theo quyết định số 158 của UBND quận Hoàn Kiếm, thì chung cư 30A Lý Thường Kiệt không thuộc diện chung cư xuống cấp, đổ nát phải cải tạo. Chúng tôi là những người dân không vi phạm pháp luật về đất đai, nhà ở, cớ sao chính quyền lại ra lệnh cưỡng chế. Mặt khác, chủ đầu tư xây dựng dự án tại số 30A Lý Thường Kiệt là Công ty tài chính Toàn Cầu, không đủ năng lực tài chính, thiếu minh bạch, không thỏa thuận với người dân, mà dựa vào những nhóm người "xã hội" để ép người dân phải di dời".

Nhóm người lạ xông vào trường THPT Chúc Động, Chương Mỹ, Hà Nội. (Ảnh ông Bùi Bá Thành cung cấp).

Ông Thành cũng phản ánh thêm: "Không chỉ nhóm người lạ đến cơ quan ông gây sức ép mà cả khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt cũng bị nhóm người lạ xông vào đổ chất bẩn, bật nhạc với âm lượng lớn đến nhức óc, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ. Thử hỏi giữa trung tâm Thủ đô như vậy, người dân biết tin tưởng vào đâu?".

Đơn kêu cứu của ông Thành gửi tới Tòa soạn Pháp luật Plus.

Pháp luật Plus sẽ thông tin.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-cuong-che-nha-so-30a-ly-thuong-kiet-nhung-man-de-doa-sac-mui-anh-chi-d58562.html