Vụ cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử: 'Tôi nghĩ ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy'

'Nếu mọi người muốn gửi lời cảm ơn sau vụ cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tự thì nên dành cho tất cả mọi người đã cùng nhảy xuống sông cứu người hôm đó. Tôi nghĩ ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy', anh Lê Anh Linh nói.

Anh Lê Anh Linh ngụ xã Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn - 1 trong những "người hùng" đã cứu 3 mẹ con thoát khỏi đuối nước ở cầu Hao Hao (xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn) vào chiều 27/5 cho biết: "Nếu mọi người muốn gửi lời cảm ơn sau vụ cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tự thì nên dành cho tất cả mọi người đã cùng nhảy xuống sông hôm đó. Tôi nghĩ ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy".

Những ngày sau khi tham gia cứu 3 mẹ con thoát khỏi đuối nước, anh Linh tiếp tục công việc ở Công ty môi trường Nghi Sơn như thường lệ. Tuy nhiên, sau sự việc, anh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ bạn bè, người thân xem mình như người hùng.

3 mẹ con may mắn được cứu sống

Không khỏi xúc động, anh Linh bồi hồi nhớ lại, khoảng 17h50 ngày 27/5, anh cùng 2 phụ xe là Thèn Ngọc Kim (SN 1994), quê Hà Giang, và Lường Đình Huy (SN 1972), quê xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn đang trên đường từ huyện Nông Cống về công ty. Khi đi qua cầu Hao Hao thì thấy tri hô có người nhảy cầu. Lúc đó, 2 anh em phụ xe mở cửa ra nhảy xuống trước, còn anh Linh đi kiếm phao, can nhựa để vứt xuống hồ. Thời điểm trên có thêm 2 người dân nhảy xuống hồ để cứu người.

"Khi tôi ném phao xuống thì một người dân gần đó đã đưa được người mẹ lên bờ. Nhìn xuống dưới đang còn 2 cháu nhỏ nữa, tôi liền nhảy xuống để cùng anh em cứu các cháu", anh Linh cho biết.

Lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn trao Giấy khen cho 3 cá nhân đang làm việc tại Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn.

Anh Linh khẳng định khi đó bản thân đã cố gắng hết sức, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, khi nhìn 2 cháu nhỏ đang chới với anh chỉ nghĩ phải cứu các cháu.

"Tôi cũng có 2 đứa con nên nhìn các cháu như vậy tôi thương xót lắm. Qua việc này, tôi mong muốn bậc cha mẹ trước khi làm việc gì phải nên suy nghĩ, đặc biệt là việc của gia đình, con trẻ các cháu không có tội" - anh Linh tâm sự.

Vào chiều 30/5, tại UBND xã Các Sơn và Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho các cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên hồ Hao Hao, xã Hải Nhân ngày 27/5

Tại buổi khen thưởng, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 2 cá nhân tại xã Các Sơn gồm: Anh Lường Đình An, công dân thôn Trường Sơn; anh Trần Văn Hòa, công dân thôn Kiêm Sơn và trao Giấy khen cho 3 cá nhân đang làm việc tại Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn gồm các anh: Lê Anh Linh, Lường Đình Huy, Thèn Ngọc Kim.

Và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 2 cá nhân tại xã Các Sơn.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn đã biểu dương, khen ngợi và cảm ơn hành động dũng cảm, kịp thời cứu người của các cá nhân đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần vì cộng đồng, sống có trách nhiệm và là tấm gương để mọi người học tập, từ đó góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 27/5, một phụ nữ trẻ tuổi tại thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn đã đến cầu Hao Hao ôm theo 2 con nhỏ nhảy xuống hồ. Được người dân phát hiện và hô hoán, đúng lúc 2 công dân tại xã Các Sơn và 3 công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn đi qua đã kịp thời nhảy xuống hồ để cứu các nạn nhân.

Gia Hân - Mạnh Linh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-cuu-song-3-me-con-nhay-cau-tu-tu-toi-nghi-ai-gap-hoan-canh-do-cung-se-hanh-dong-nhu-vay-17222053109161786.htm