Vụ đâm chết bạn nhậu ở Hải Phòng: Lời kể hãi hùng của nhân chứng

Sau tiếng la hét lớn, người dân chạy ra thì phát hiện anh Thái nằm gục trên vũng máu. Sau khi gây án, ông Tòng đã đến công an đầu thú và khóc rất nhiều vì ân hận.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Liên quan đến vụ người đàn ông đâm chết bạn nhậu xảy ra vào trưa ngày 22/2, ở thôn Xuân Cát, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Tối ngày 23/2, chia sẻ với PV, anh T. người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, cả nghi phạm Vũ Văn Tòng (SN 1968) và nạn nhân Vũ Văn Thái (SN 1983) đều là người cùng làng, nhà chỉ cách nhà nhau vài trăm mét.

Theo lời anh T. kể lại, lúc đó khoảng 12h trưa, tôi đang chuẩn bị cho con đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét lớn nên đã chạy ra ngoài đường thì phát hiện anh Thái đã nằm gục dưới vũng máu ngay cổng nhà ông Phi. Khi đến đó mới biết anh Thái đã bị ông Tòng đâm chết.

"Sau khi bị đâm gục, anh Thái đã được một người cùng làng cho lên xe máy đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên đi được vài bước thì anh Thái đã ngã ngục xuống đất. Lúc đó tôi đang bế con nhỏ và đã phải che mắt con lại, không dám cho nhìn vì cảnh tượng quá hãi hùng", anh T. chia sẻ.

Được biết, sáng 22/2 ông Phi có bắt được con cá to và đã mời ông Tòng và 2 người nữa sang nhà uống rượu. Trong lúc đang uống rượu thì gặp anh Thái đi mua rượu ở quán gần nhà ông Phi nên ông Phi đã mời anh Thái vào uống rượu cùng.

Đến khi tất cả đã ngà say, ông Tòng và anh Thái có lời qua tiếng lại và xô xát nhau, nhưng sau đó được mọi người can ngăn, ông Tòng đã đi ra ngoài. Tuy nhiên anh Thái đã đi theo và tiếp tục xảy ra xô xát, anh Thái đã xông vào đạp ông Tòng.

Bực tức, ông Tòng đã chạy về nhà lấy dao và quay lại nhà ông Phi để trả thù thì gặp anh Thái đi ra đến cổng. Tại đây cả 2 tiếp tục cãi vã và lao vào nhau xô xát, ông Tòng đã rút dao trong người đâm vào phía ngực phải anh Thái, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Anh T., cho biết thêm, ở địa phương ông Tòng là người hiền lành, ít nói, sống rất hòa thuận với hàng xóm. Ông Tòng có 2 người con, con trai lớn hiện đang lao động ở bên Nhật Bản, còn con gái nhỏ đang đi học. "Anh Thái mới cưới vợ cách đây vài năm và đang có 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn", anh T. thông tin

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa ngày 22/2, anh Vũ Văn Thái và ông Vũ Văn Tòng cùng trú tại thôn Xuân Cát, xã Đại Thắng đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, sau đó ông Tòng đã chạy về nhà lấy dao đâm một nhát khiến anh Thái tử vong.

Ngay sau khi gây án, ông Tòng đã đến trụ sở Công an xã Đại Thắng để đầu thú, tại đây ông Tòng đã khóc rất nhiều và rất ân hận về hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-dam-chet-ban-nhau-o-hai-phong-loi-ke-hai-hung-cua-nhan-chung-61622-5.html