Vụ đâm chết người vì hát karaoke quá to: Chính quyền quản lý quá tệ

Án mạng từ việc hát karaoke ồn ào lại xảy ra vào ngày 28-2 tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều bạn đọc cho rằng nếu chính quyền không mạnh tay can thiệp thì sẽ còn nhiều chuyện xảy ra.

Chuyện bắt đầu từ vụ ông Nguyễn Minh Phước (SN 1969, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và nhóm bạn sau khi nhậu xong đã kéo về nhà một bạn nhậu hát karaoke. Hàng xóm là ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1959, trú cùng thôn Bình Tiến A) cũng vừa đi nhậu về, cần nghỉ ngơi. Nghe tiếng hát từ nhà hàng xóm, ông Lộc sang cự cãi nhưng được can ngăn nên bỏ về.

Về nhà vẫn không ngủ được, ông Lộc cầm 3 con dao sang nhà hàng xóm nói chuyện. Thấy ông Phước gần cổng nhà hàng xóm, ông Lộc đâm ông này 2 nhát làm nạn nhân gục xuống, tử vong sau đó. Theo nhiều người, tình trạng hát karaoke ầm ĩ đang diễn ra ở khắp các hang cùng, ngõ hẻm. Sang thì hát karaoke ở nhà, không sang thì hát karaoke kẹo kéo. Thuê cái loa và cái micro là có thể "gào" thoải mái cho hàng xóm nghe, bất kể ngày đêm, giờ giấc.

Chuyện hát như "đấm vào lỗ tai" làm mọi người không được ngơi nghỉ này khiến nhiều người ức chế vì quá ồn ào và vô văn hóa nếu không nói là mất dạy. Cùng cảnh với ông Lộc, bạn Gia Bảo kể: "Tui cũng từng bị tra tấn vì nạn karaoke này, gọi công an hai lần nhờ can thiệp nhưng không được, càng khuya tụi nó hát càng to,…"

Bạn Nguyễn Huệ đồng cảm với bức xúc của ông Lộc: "Nói thật rất nhiều lúc mình chỉ muốn vác dao sang nhà hàng xóm như bác này. Muốn hát gào hay mở nhạc ầm ĩ thì phải làm cách âm. Chứ cái kiểu nhà tao tao cứ mở đấy... nghe chỉ muốn chọc cho phát chết cụ đi". Bạn Sao Mai cũng than thở: "Tôi không dung túng chuyện giết người dã man. Nhưng nhiều người rất vô ý thức. Hát karaoke cứ mở hết cỡ. Bất kể giờ giấc. Hay nhà hàng xóm có trẻ nhỏ. Tôi cũng đã từng thường xuyên bị tra tấn kiểu trên. Đóng kín cửa. Nhét bông gòn vào tai nhưng cũng không sao ngăn được tiếng nhạc thình thịch. Dội đau cả lồng ngực".

Mà nào chuyện làm phiền hàng xóm chỉ ảnh hưởng ở các thành phố, nơi nhà cửa san sát nhau mà đến như thôn quê giờ cũng không thoát. Bạn Trung phản ánh: "Ở miền Tây quê tôi cũng thế, hễ trong nhà có đám tiệc là hát mà hát tới tận khuya vẫn chưa nghỉ, họ tra tấn hàng xóm bằng thứ âm nhạc say xỉn nghe như muốn nổ tung. Họ vô cùng thiếu ý thức và ích kỷ, chỉ nghĩ đến vui sướng của bản thân không màng đến sự yên tĩnh, nghĩ ngơi của hàng xóm. Cần có biện pháp xử lý thói xấu này".

Bạn Nguyễn Song Giang cảm thán: "Ở TP HCM vừa có vụ án thương vong do ca hát ồn ào giữa đêm, giờ lại thôn Bình Tiến A giết người vì ca hát quá ồn. Đã đang và sẽ còn bao nhiêu người chết, người nguy kịch vì cái karaoke kẹo kéo này đây". Và đây không phải là án mạng đầu tiên liên quan đến hát karaoke. Còn nhớ cách đây 2 năm, tại miền Tây đã xảy ra một vụ, gần đây lại liên tiếp xảy ra. Điều đáng nói là đã có luật cùng các biện pháp chế tài nếu sử dụng âm thanh, còi xe quá to làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác nhưng không thấy công an hay phường xã gì xử phạt dẫn đến việc ngày càng có nhiều người thiếu ý thức, không quan tâm đến phản ánh hay góp ý của hàng xóm.

Theo nhiều bạn đọc, đây là hệ quả tất yếu khi nhà nước buông lỏng quản lý, còn người dân thì vô ý thức, coi thường pháp luật. Bạn Thanh Hải nhận định: "Chính quyền quản lý quá tệ. Đâu đâu cũng karaoke ầm ĩ. Người xung quanh không ai chịu nổi. Tức nước vỡ bờ thôi. Chính quyền mà không làm triệt để sẽ còn quýnh nhau dài dài". BạnHongky cũng đồng thuận: "Mở âm thanh lớn cũng là một loại ô nhiễm, trước sau gì thì cũng sẽ xảy ra nếu thiếu kềm chế". Bạn đọc Nhon Huu phê phán: "Xứ Tây vợ chồng gây nhau lớn tiếng cũng đã bị lên đồn cảnh sát. Xứ mình khuếch đại âm thanh đầu ngõ cuối ngõ đều nghe nhưng chả sao. Pháp luật quá lỏng lẻo".

Để không xảy ra những án mạng đau lòng như thế này nhất thiết cần có sự chế tài đối với những người thiếu ý thức và vô văn hóa. Bạn Hoàng Thọ đề nghị: "Nhà nước cần có quy định về việc hát hò của các gia đình ở khu dân cư". Bạn Truong ủng hộ ý kiến trên và đề xuất: "Phải xử phạt thật nặng những người vô ý thức gây ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư, cần thiết bỏ tù luôn đi".

Theo bạn Nguyễn: "Hát karaoke với âm thanh khủng hiện nay phải nói là vấn nạn. Nó gây ức chế và bào mòn sức khỏe cộng đồng vì không ai có thể nghỉ ngơi với âm thanh khủng đó. Nhưng các cơ quan chức năng gần như làm ngơ".

Mong rằng sắp tới chuyện hát karaoke làm ồn, ảnh hưởng cả xóm không phải là chuyện nhỏ, để không còn xảy ra những vụ án hay cái chết lãng xẹt như bạn Manh Dung khuyến cáo: "Âu cũng có tác dụng như lời cảnh tỉnh những người kém ý thức, coi trời bằng vung, bất chấp bà con lối xóm xung quanh, coi thường luật lệ".

.

Song Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/vu-dam-chet-nguoi-vi-hat-karaoke-qua-to-chinh-quyen-quan-ly-qua-te-2018030113422526.htm