Vụ đầu đạn phát nổ như bom: Tang thương gia đình ông lái đò

Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Thắng, 52 tuổi, ở khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bao trùm không khí tang thương. Ba quan tài để giữa nhà gồm ông Nguyễn Văn Thắng, con dâu Nguyễn Thúy Duy, 21 tuổi và cháu nội Nguyễn An Thư mới 20 tháng tuổi.

Cơ quan chức năng điều tra vụ nổ

Trong không khí tang thương bao trùm, một người dân ở cạnh, kể: “Sáng sớm, nghe ông Thắng gọi điện cho con trai dặn dò chuyện rước khách. Còn ông Thắng mang khung sắt để làm mui che nắng che mưa cho chiếc đò bao ra mái hiên bên nhà hàn”.

Cô con dâu ông là Nguyễn Thúy Duy cậm cụi làm việc ở nhà sau. Đứa cháu nội Nguyễn Anh Thư chưa đầy 2 tuổi, đứng chơi gần ông Thắng, coi ông nội hàn gió đá.

Ông Cao Hoàng Long, Trưởng khóm 4 kể: “Tôi đang ngồi sau nhà (nhà ông cạnh nhà ông Thắng), tiếng nổ lớn đinh tai, khói bốc lên nghi ngút, chạy qua xem. Cháu Thư đứng khóc, trên người đầy máu. Tôi ôm cháu chạy ra ngoài, đưa cho bà con chở đi cấp cứu”.

Ông Cao Hoàng Long quay vào, trong nhà ông Thắng, thấy chị Duy nằm bất động, nhiều vết thương trên cơ thể. Còn ông Thắng không nguyên vẹn. “Cả hai, chúng tôi xác định đã tử vong”- ông Cao Hoàng Long kể.

Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn chở hai mẹ con là Nguyễn Thúy Duy và Nguyễn Anh Thư cấp cứu. Nhưng do thương tích quá nặng cả hai đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lúc xảy ra tai nạn, vợ ông Thắng ẵm cháu nội 4 tháng tuổi, con nạn nhân Nguyễn Thúy Duy sang nhà hàng xóm có việc. Và con trai ông Thắng là Nguyễn Văn Vũ đang chở khách.

Bà Lê Thị Ảnh - vợ của ông Thắng, ngất từng hồi, khi nhìn thấy thi thể người thân. Chồng, con dâu và cháu nội tử vong trong vụ nổ đầu đạn kinh hoàng.

Gia đình ông Thắng ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó, sống bằng nghề chạy đò. Đau thương đổ ụp xuống gia đình ông Thắng, có rất đông người dân đến chia sẻ.

Bà Lê Thị Bảy ở gần nói: “Không thể nào tin được, đau lòng quá, có 3 người trong gia đình bị chết, tan nát gần hết một gia đình”.

Bà Lê Thị Ny, 31 tuổi, ở cách nhà ông Thắng khoảng 25 mét. Căn nhà chị Ny bị nhiều mảnh đạn xuyên vào nhà, nhiều vật dụng hư hỏng. “Tôi đang đi lấy đồ tắm cho con, nghe tiếng nổ.

Ông Tiêu Văn Tốt, Chủ tịch UBND thị trấn Trần Văn Thời nói: “Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như nguồn gốc đầu đạn trong nhà ông Thắng”.

Những người hàng xóm hay lui tới nhà chơi cho biết, ông Thắng chạy đò bao, tự sửa máy thủy, tự hàn gió đá dụng cụ cho chiếc đò. Từng nhìn thấy ông Thắng dùng đầu đạn cũ, rỉ sét, làm đe để đỡ, cắt, hàn sắt.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng có 3 người con. Người con trai là Nguyễn Văn Vũ đang sống chung với vợ chồng ông. Còn hai người con gái đang mà công nhân ở Bình Dương.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-dau-dan-phat-no-nhu-bom-tang-thuong-gia-dinh-ong-lai-do-1329602.tpo