Vụ dây điện đứt khiến 2 học sinh chết: Ngày đám hỏi chị thành đám tang em

'Che rạp để làm đám hỏi, giờ thành làm đám tang cho thằng con trai', anh Thái rơi nước mắt chia sẻ.

Ngày đính hôn của chị thành đám tang của em

Vào 15h45 ngày 13/10, 6 học sinh trường THCS An Lục Long (Châu Thành, Long An) bị điện giật ngay trước cổng trường lúc ra về.

Vụ việc khiến 2 học sinh lớp 6 là Đinh Tiên B. (11 tuổi, lớp 6A2) và Nguyễn Thị Ngọc L. (11 tuổi, lớp 6A3) tử vong tại chỗ. 4 em bị nặng được chuyển đi cấp cứu gồm Phan Tấn S. Trương Huỳnh T., Hồ Thị Diễm H. (12 tuổi) và Đinh Hoàng V. (11 tuổi).

Sự việc xảy ra quá thương tâm khiến ai cũng bàng hoàng, đau xót. Chia sẻ với PV báo Thanh niên, anh Nguyễn Văn Hóa (38 tuổi, ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành)- bố cháu L. nén nỗi đau chia sẻ, do khoảng cách giữa nhà và trường nơi hai con học chỉ trên 500m, nên hàng ngày anh đều đưa đón con đi về. Theo anh, vợ chồng hiện mua bán nhỏ ở các trường học, thời gian còn lại chăm sóc vài công thanh long đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

"Chiều 13/10, xem đồng hồ đã 16 giờ 20, tôi lấy xe chạy đi rước L. và H. (em gái L.), nhưng đến nơi thì thấy rất đông người vây kín trước sân trường. Nghe tin có học sinh bị điện giật tâm trạng tôi tự nhiên bất an và lo lắng thật sự, khi chen vào xem tôi không còn giữ được bình tĩnh khi phát hiện nhóm học sinh bị điện giật nằm bất tỉnh có con gái tôi", anh Hòa đau đớn kể.

Chị Nguyễn Thị Đông (mẹ L.) ngồi cạnh quan tài con hết khóc rồi lại ngất xỉu. Theo chị Đông, mấy ngày qua ba chị (ông ngoại L., ngụ cùng ấp) cũng bị bệnh đang đi khám bác sĩ để lấy thuốc uống điều trị. Đến tối, nghe tin đứa cháu ngoại bị điện giật đi cấp cứu, ông lên cơn đau tim, sau đó đã tử vong vào rạng sáng 14/10. “Giờ lo đám tang cho con, rồi phải chạy về để tang cho cha, nghịch cảnh lại dồn dập thế này”, chị khóc.

Hiện trường vụ điện giật ở Long An. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ điện giật ở Long An. Ảnh: Vietnamnet

Không khí tang thương cũng bao trùm tại nhà anh Đinh Hồng Thái (52 tuổi, ngụ ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, huyện Châu Thành)- cha ruột của cháu B. Vợ chồng anh Thái cho biết, hôm nay là ngày đính hôn của chị gái B., mọi việc lo xong, khách cũng đã mời đầy đủ, thế nhưng, niềm vui thay bằng nỗi buồn vô tận.

“Che rạp để làm đám hỏi, giờ thành làm đám tang cho thằng con trai”, anh Thái rơi nước mắt.

Hé lộ nguyên nhân vụ việc

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Hồ Thị Diễm H. (12 tuổi) vẫn chưa hết kinh hoàng khi buổi chiều tan trường định mệnh đã cướp đi vĩnh viễn 2 người bạn trong lớp. Theo em H, chiều qua sau khi hết tiết học, em cùng nhóm bạn chung lớp ra về, khi vừa ra khỏi cổng thì nghe tiếng nổ lớn sau đó thấy dây điện bốc cháy, rơi xuống đất.

“Vừa ra khỏi cổng trường, em nghe tiếng nổ lớn rồi thấy dây điện bốc cháy ngùn ngụt. Em cùng các bạn ai cũng hoảng sợ định quay bỏ chạy thì thấy dây điện rớt xuống, em ngã bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, thấy nằm trong bệnh viện”, em H nói.

Trong khi đó, em Trương Huỳnh T. (12 tuổi) nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện huyện Châu Thành cho biết thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa giông sét lớn, khi dây điện rớt xuống em T bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì thấy nằm trong bệnh viện.

Trao đổi với báo chí ngày 14/10, Giám đốc công ty điện lực huyện Châu Thành Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân là do sét đánh đứt dây điện trong cơn mưa lớn dẫn tới tai nạn điện giật làm 2 học sinh tử vong, 4 em khác bị thương.

Hiện điện lực huyện Châu Thành đang phối hợp với Công an, VKS và các ngành chức năng tiếp tục làm rõ để đưa ra kết luận cuối cùng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-day-dien-dut-khien-2-hoc-sinh-chet-ngay-dam-hoi-chi-thanh-dam-tang-em-a247599.html