Vụ đòi 'yêu' bất thành chém em vợ nhập viện: Lời kể hãi hùng của nhân chứng

Sau khi Dũng rời đi, chị H. đột ngột nhớ lại những gì hắn nói ban nãy nên hoảng hốt chạy sang nhà em trai. Và rồi cảnh tượng hãi hùng xảy ra khi chị thấy em mình (anh D.) nằm gục ngất trên giường, xung quanh còn vương nhiều vết máu.

Bị chém khi đang ngủ

Ngày 8/7, tin nhanh từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án "Giết người" từ Công an huyện Núi Thành để tiếp tục điều tra. Bước đầu, nghi can số 1 của vụ án là Trương Minh Dũng (SN 1976) trú huyện Núi Thành đã bị bắt giữ.

Dũng được xác định là người đã dùng rựa chém gây nên vết thương ở phần đầu, phần tay khiến anh Nguyễn Ngọc D. (SN 1989), trú cùng địa phương phải nhập viện điều trị vào rạng sáng 21/6 vừa qua.

Sau hơn 10 ngày điều trị ở bệnh viện, sức khỏe anh D. đã dần hồi phục. Tiếp xúc với chúng tôi, nạn nhân cho biết, ngày 20/6, mẹ anh có công chuyện nên chỉ còn anh ở nhà với người cha già bị tai biến. Khuya 21/6, anh đang ngủ thì thấy nhói như nhát dao bổ mạnh vào đầu. Choàng tỉnh giấc, anh thấy một bóng đen, là nam giới, cầm hung khí chém liên hồi vào đầu mình. Theo quán tính anh cứ đưa tay đỡ, co rúm người và chỉ ú ớ vài tiếng rồi lịm đi…

Nạn nhân tỉnh dậy trong bệnh viện với hàng loạt vết thương nghiêm trọng. Theo lời anh D., anh không thể nhận dạng ra người đã ra tay với mình. "Xưa nay tôi không thù oán thì với ai. Khi tỉnh dậy, nghe mọi người kể người chém tôi là anh Dũng. Tôi rất bất ngờ. Sao anh ấy lại ra tay với tôi?...", anh D. lo lắng.

Còn với chị N.T.H (chị ruột của D. cũng là một nhân chứng quan trọng của vụ án) thì đêm hôm đó chẳng khác nào ác mộng. Chị kể, khi đang ngủ với 2 con thì chị nghe tiếng đập phá cửa. Chị vừa bật dậy thì đã thấy Dũng phá toạc cửa, tay lăm lăm cây rựa. Dũng luôn miệng nói đã giết anh D. rồi giờ sẽ giết luôn chị.

Nạn nhân D. điều trị ở bệnh viện.

Nói rồi Dũng vung rựa chém bổ xuống người chị H. Nhưng may mắn, nạn nhân đang còn ngồi trên giường nên lưỡi rựa bị cái mùng cản lại phần nào. Cùng lúc đó, 2 đứa trẻ tỉnh giấc la khóc, van xin nên Dũng đã dừng tay, bỏ đi.

Sau khi Dũng rời đi, chị H. đột ngột nhớ lại những gì hắn nói ban nãy nên hoảng hốt chạy sang nhà em trai. Và rồi cảnh tượng hãi hùng xảy ra khi chị thấy em mình (anh D.) nằm gục ngất trên giường, xung quanh còn vương nhiều vết máu.

Hé lộ nguồn cơn sự việc

Trình báo với cơ quan công an, chị H. cho biết, chị hiểu mọi nguồn cơn của sự việc này. Ở đây, Dũng - người chém em trai chị suýt mất mạng cũng chính là chồng cũ của chị. Hơn 14 năm về trước, chị và Dũng nên duyên nên phận. Cả 2 có với nhau 2 đứa con. Cũng chính 2 đứa trẻ đêm hôm đó đã tỉnh giấc và van xin cha nó dừng tay nên chị H. mới bảo toàn tính mạng.

Theo lời chị, sau khi thành lập gia thất, chị cùng Dũng xây nhà sinh sống ngay cạnh nhà cha mẹ ruột (cũng là nhà nạn nhân D.). Cuộc sống những tưởng sẽ nối dài hạnh phúc, nhưng khi con cái càng lớn thì cha mẹ chúng lại vơi dần tình nghĩa. “Khoảng 1 tháng trước đây, chúng tôi đã ra tòa và chính thức ly hôn”, chị ngậm ngùi kể lại.

Hôn nhân đứt gánh, chị cùng 2 đứa con nhỏ vẫn ở lại trong căn nhà cũ. Còn Dũng thì cứ nay đây mai đó, phiêu bạt khắp nơi. Tuy nhiên, tối 20/6, Dũng bất ngờ về nhà và trơ trẽn đòi “yêu" vợ cũ. Hành vi bỉ ổi này của người chồng cũ lập tức bị chị H. kiên quyết cự tuyệt.

Để tránh người chồng, chị H. mang em trai là anh D. ra hăm dọa với ngụ ý, Dũng mà làm liều, anh D. biết sẽ đánh ngay.

Sau khi bị vợ cũ cự tuyệt kèm những lời hăm dọa ấy, Dũng đã hậm hực bỏ đi nhậu. Thế rồi, rạng sáng 21/6, khi đã ngà say, hắn nhớ lại lời nói của vợ cũ nên bực tức. Dũng cầm rựa chạy đến chém anh D. khi nạn nhân đang ngủ say. Thấy D. bất tỉnh, Dũng tiếp tục chạy sang nhà chị H. phá cửa để tiếp tục ra tay. May mắn 2 đứa con của Dũng tỉnh giấc và van xin nên những hệ lụy đau lòng đã không xảy ra.

Hiện, vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-doi-yeu-vo-cu-chem-em-vo-loi-ke-hai-hung-cua-nhan-chung-a376928.html