Vụ đuối nước 4 người tử vong ở Phú Thọ: Nỗi đau bố mẹ không thể nhìn mặt con lần cuối

Chiều nay thi thể Đức (SN 2002, nạn nhân trong vụ đuối nước 4 người tử vong ở Phú Thọ) sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng bố mẹ Đức phải lánh mặt vì bị bệnh phải kiêng kỵ.

Hiện trường vụ đuối nước 4 người tử vong. Ảnh báo Phú Thọ.

Hiện trường vụ đuối nước 4 người tử vong. Ảnh báo Phú Thọ.

Như đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 16/7 trên sông Đà tại khu 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 nạn nhân tử vong. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể và đến 20h15 phút đã vớt được thi thể cuối cùng.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định là Bùi Minh Hòa (SN 1998), Hoàng Thanh Quảng (SN 1998) đều trú tại Hà Đông, Hà Nội; Lê Quang Trung (SN 1998) trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa và Trần Quang Đức (SN 2002) tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Nạn nhân Quảng, Trung, Hòa đều là sinh viên năm 4 của Đại học Đại Nam (Hà Nội) nạn nhân Đức đang là học sinh lớp 11. Được biết, vào chiều ngày 16/7 Quảng, Trung, Hòa và 3 người nữa về Xuân Lộc để chúc mừng sinh nhật bạn học. Sau đó 3 nam sinh viên này cùng 1 số thanh niên đã ra sông tắm nhưng không may gặp phải dòng xoáy khiến bị đuối nước.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Thanh Thủy hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng. Trong số các nạn nhân, Trần Quang Đức là người nhỏ tuổi nhất và cũng có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ông Lê Quốc Kỳ, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, “Bố cháu Đức mắc bệnh tiểu đường tuýp 3, còn mẹ thì bị ung thư. Hôm qua khi đưa thi thể cháu về, bố mẹ cháu phải tránh mặt vào trong bà ngoại bởi bệnh tình nặng không được tiếp xúc với hơi lạnh thi thể”.

Cũng theo ông Kỳ, ở địa phương Đức là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn. Đức vừa học xong lớp 11, đang trong quá trình nghỉ hè. Hoàn cảnh gia đình Đức rất khó khăn, bố mẹ bệnh tật, quanh năm gắn bó với nghề nông. Dưới Đức còn 1 em gái năm nay học lớp 8.

“Hôm qua (ngày 16/7) trong lúc tắm dưới sông, không may Đức và 3 thanh niên khác bị cuốn vào dòng xoáy dẫn đến sự việc đau lòng này. Sau khi biết tin, UBND xã cũng đã cử cán bộ xuống hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình”, ông Kỳ chia sẻ.

Cũng theo ông Kỳ, vào 14h chiều nay 17/7, gia đình sẽ đưa thi thể Đức về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. “Bố mẹ cháu Đức sẽ không thể có mặt để đưa tang con được vì sợ bệnh phát nặng hơn”, ông Kỳ nói.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-duoi-nuoc-4-nguoi-tu-vong-o-phu-tho-noi-dau-bo-me-khong-the-nhin-mat-con-lan-cuoi-70961-3.html