Vụ em giết anh ở Hải Phòng: Tận cùng nỗi đau của người mẹ bất hạnh

Thấy Hiếu dậy sớm đun nước sôi, bà M. còn ngạc nhiên và trêu con trai nhưng Hiếu không đáp lại. Lẳng lặng mang nồi nước sôi vào chỗ anh trai nằm rồi tưới lên người anh trước khi trút những nhát dao oan nghiệt…

Như PNVN đã đưa tin, rạng sáng nay tại thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người thiệt mạng. Đau xót hơn, cả 2 nạn nhân đều là thân thích với hung thủ. Một người là anh ruột, người còn lại chính là mẹ nuôi của hung thủ.

Sau khi án mạng xảy ra, công an thành phố Hải Phòng đã vào cuộc truy bắt kẻ giết người máu lạnh Đàm Văn Hiếu.

Bà M. liên tục lau nước mắt trước nỗi đau quá lớn ập đến (ảnh Nguyễn Duẩn)

Khu phố Chợ Hàng nơi nạn nhân và hung thủ sinh sống xôn xao trước sự việc động trời này. Ai cũng thương bà Phạm Thị M. (SN 1958, mẹ của Hiếu) rơi vào bi kịch, phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn. Bà M. vốn có cuộc sống không hạnh phúc, ly hôn chồng từ khoảng 20 năm nay. Một mình bà nuôi hai anh em Hiếu khôn lớn. Nay chính bà lại phải chứng kiến cảnh anh em sát hại nhau. Căn nhà của mẹ con bà M. trở nên lạnh lẽo, ảm đạm hơn bao giờ hết sau khi bi kịch xảy ra.

Chiều 27/7, chúng tôi có mặt tại nhà của bà M. dù có nhiều hàng xóm đến thăm hỏi, chia buồn nhưng không đủ xua đi không khí buồn đau trước nỗi bi kịch quá lớn. Hàng xóm của bà M. cho biết, anh T. (anh trai của Hiếu) mới đi tù về vì tội buôn bán ma túy. Từ khi ra tù, T. phụ mẹ và em trai làm lò bánh mỳ. Cuộc sống cũng túc tắc qua ngày.

Đàm Văn Hiếu lại là người có tính cục cằn, ít nói. Dù có vợ và 2 con nhưng Hiếu không ở với vợ con mà ở nhà mẹ đẻ để cùng làm bánh mỳ. Bình thường, họ vẫn không thấy anh em Hiếu xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Ngồi lặng người trong căn nhà mà vừa sáng nay đã xảy ra bi kịch lớn nhất của cuộc đời, bà Phạm Thị M. không giấu nổi những giọt nước mắt. Chốc chốc, đôi vai của bà lại run lên theo từng tiếng khóc.

Bà kể, Hiếu là đối tượng thích chơi cờ bạc, nghiện game và hay đi theo đám bạn xấu. Từ khi T. ra tù, Hiếu bị anh trai “quản thúc”, nhiều lần khuyên răn, nhắc nhở nên đâm ra ghét anh. Dẫu vậy, mấy tháng này bà chưa thấy anh em xảy ra xích mích nào lớn.

Gạt nước mắt, bà kể tiếp, khoảng 5h sáng 27/7, bà ngạc nhiên khi thấy Hiếu dậy sớm đun nước sôi nên có nói đùa: “Con đun nước cho mẹ uống à”. Nghe mẹ nói vậy, Hiếu im lặng mà không nói gì. Nhân lúc bà không để ý, Hiếu mang nồi nước sôi vào nhà đổ vào người anh trai là Đàm Văn T. đang nằm ngủ. Bị dội nước sôi, anh T. bật dậy thì bị Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Đâm gục anh xong, Hiếu cầm dao leo lên xe máy bỏ đi. Nghe động, bà M. chạy vào thì thấy anh T. đang nằm thoi thóp trên vũng máu, tay ôm ngực và kêu: “Thằng Hiếu, thằng Hiếu” rồi lịm đi.

Bà vội vàng hô hoán hàng xóm sang hỗ trợ nhưng anh T. đã tử vong ngay sau đó.

Khi chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau bất ngờ thì bà nhận được tin Hiếu sang sát hại bà Hoàng Thị Ngọc B. (mẹ nuôi của Hiếu) ở quận Hồng Bàng.

Theo chia sẻ của bà Phạm Thị M., bà B. là một người rất tốt, nhiều lần giúp đỡ con trai bà. Trước đây, Hiếu mở lò bánh mỳ cạnh nhà bà B. và nhận bà này làm mẹ nuôi. “Bà ấy đối xử tốt với nó, không hiểu sao nó nỡ ra tay tàn ác như vậy”, mẹ hung thủ nghẹn ngào nói.

Theo thông tin từ công an Hải Phòng, cơ quan này đang tập trung lực lượng truy bắt Đàm Văn Hiếu và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-em-giet-anh-o-hai-phong-tan-cung-noi-dau-cua-nguoi-me-bat-hanh-post46235.html