Vụ em rể sát hại chị dâu trong khách sạn: Bi kịch người mất vợ, kẻ vắng chồng

Từ khi vụ án mạng xảy ra, ngôi nhà của vợ chồng nghi phạm cửa đóng then cài. Những đứa trẻ vô tội cũng phải dọn về nhà ngoại nương nhờ…

Cả tuần nay, người dân xã Việt Hồng (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không ngớt bàn tán về vụ án mạng đau lòng khi chị dâu bị em rể sát hại trong khách sạn.

Từ ngày vợ mình là Hoàng Thị L. (SN 1992) qua đời do bị em rể Bùi Anh Mỹ (SN 1984) sát hại, anh Th. đau đớn, khóc nhiều và không nói chuyện với ai.

Anh Th. và chị H. (vợ Bùi Anh Mỹ) là anh em ruột, con của vợ chồng ông C. Sự việc xảy ra khiến hai ông bà rất đau khổ, khi một bên là con dâu thiệt mạng, bên còn lại là con rể vướng vòng lao lý.

Trong ngôi nhà mái bằng đơn sơ vì mưa mà trở nên ảm đạm hơn, trên ban thờ nghi ngút khói hương là di ảnh chị L. với gương mặt trái xoan, xinh xắn. Sự việc xảy ra làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của gia đình, con trai ông mất vợ, cháu mất mẹ, con rể vướng vòng lao lý.

Lực lượng chức năng làm công tác bảo vệ hiện trường.

Lực lượng chức năng làm công tác bảo vệ hiện trường.

Vợ chồng ông C. là người rất thương con dâu và con gái nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này…

Trước những lời thăm hỏi của PV, mẹ chị L. đỏ hoe mắt cho biết, bà cùng chồng vừa lên nhà con gái sáng cùng ngày. “Hôm đưa con ra đồng an táng, vợ chồng tôi không được đi cùng vì phong tục địa phương, đến giờ vẫn chưa biết con nằm tại đâu. Nó còn trẻ mà bạc mệnh quá, thương nhất 2 đứa cháu mồ côi mẹ”, bà nghẹn ngào.

Cũng theo mẹ nạn nhân, sáng 21/10, nói chuyện qua điện thoại với con gái, L. cho biết xuống thành phố mua xe máy để sắp tới đi làm ở công ty may dưới Âu Lâu. “Đến chiều tôi gọi con gái không được, lòng như lửa đốt. Mãi tới 19h cùng ngày mới hay tin con gái được phát hiện tử vong trong khách sạn ở thành phố”, mẹ nạn nhân nhớ lại.

Chị L. - Nạn nhân vụ án mạng là một người phụ nữ xinh đẹp.

Lặng nhìn di ảnh vợ, anh Th. với gương mặt hốc hác, buồn rầu cho biết, vợ mất đột ngột khiến anh vô cùng đau đớn nhưng vẫn bình tĩnh để lo hậu sự. Theo lời kể, anh Th. và chị L. kết hôn đến nay có 2 con (con trai học lớp 3 và con gái mới 3 tuổi).

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi mất mát, sau khi mẹ mất, cậu con trai vẫn tới trường bình thường, cô con gái được người thân chăm sóc, chiếc khăn trắng vấn trên đầu với ánh nhìn thơ ngây chắp tay vái di ảnh mẹ mỗi lần cúng cơm khiến ai nấy chứng kiến đều xót xa.

Một số người thân cho hay: Mỹ và chị L. không quen nhau từ trước. Từ khi nên duyên em rể - chị dâu hai người mới hay tiếp xúc ở những lần gia đình tụ tập và dần nảy sinh tình cảm. Việc này, gia đình chồng chị L. đã biết và từng tiến hành họp nội bộ để giải quyết.

Khách sạn P. T nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Từ khi vụ án mạng xảy ra, ngôi nhà của vợ chồng Mỹ cửa đóng then cài. Hàng xóm cho biết, vợ con Mỹ đã dọn về nhà bố mẹ đẻ thôn bên ở tạm, còn Mỹ sau khi gây án vào lao vào ô tô tự tử bất thành, hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Theo lời người dân, Mỹ là người tài hoa, tính tình vui vẻ, hoạt bát và hát hay. Ngoài việc cung cấp dịch vụ phông bạt, ghế cho đám cưới, Mỹ còn trực tiếp làm MC đám cưới. Ngoài ra, Mỹ còn làm “bác sĩ” thú ý ở địa phương.

Trải qua những biến cố, chị H. (vợ Mỹ) vẫn tận tình chăm sóc cho chồng ở bệnh viện. Chị trải lòng, hiện chồng đang vô cùng ân hận, liên tục khóc xin lỗi vợ và mong tất cả mọi người tha thứ vì những gì anh đã gây ra.

Chân dung đối tượng Bùi Anh Mỹ.

Chị H. kể lại, ngày 21/10, sau khi nghe tin chồng gặp tai nạn, chị đã nhanh chóng vào bệnh viện chăm sóc. Tại đây, M. kể cho vợ nghe việc mình ra tay sát hại chị dâu ở nhà nghỉ P.T. (phường Hợp Minh, TP Yên Bái). Dù rất sốc nhưng chị H. đã nhanh chóng báo Công an xã Việt Hồng toàn bộ sự việc.

“Tôi đã trực tiếp báo công an xã để mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật cho chồng. Bản thân rất buồn nhưng là người vợ, là mẹ của hai con gái, tôi không cho phép mình gục ngã. Trước mắt, tôi chỉ cố gắng chăm sóc để sức khỏe chồng ổn định rồi đến đâu hay đến đó”, chị H. nói.

Cũng theo chị H., từ lúc gây ra án mạng, chồng chị lúc nào cũng day dứt: “Anh khóc xin lỗi tôi và bảo không hiểu sao lúc đó lại làm như vậy. Bản thân anh vẫn rất thương yêu vợ con. Tôi cũng động viên chồng rằng, vợ con không ghét bỏ anh, động viên anh cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình”, vợ nghi phạm tâm sự.

Đăng Khoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-em-re-sat-hai-chi-dau-trong-khach-san-bi-kich-nguoi-mat-vo-ke-vang-chong-20181027173157532.htm