Vụ gia đình gặp nạn khi đi du lịch tại Đà Nẵng: Người chồng đã xuất viện

Sáng 24-9, anh Đặng Ngọc Vạn (1989, quê Nghệ An), người chồng trong vụ vợ con tử vong khi đến du lịch tại TP Đà Nẵng đã xuất viện.

Anh Vạn bày tỏ lòng cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ BV Đà Nẵng trước khi trở về quê.

Theo Bs.Ck2 Võ Duy Trinh - Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc (BV Đà Nẵng), trước khi bệnh nhân Vạn xuất viện, BV đã tiến hành kiểm tra các chỉ số sức khỏe, kết quả tất cả đều đảm bảo, các chỉ số về huyết, tạng đã hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, về vấn đề tâm lý, bệnh nhân rất cần được động viên, chia sẻ thêm. "Trong 24 giờ kể từ khi tiếp nhận anh Vạn, BV Đà Nẵng vận dụng toàn bộ kỹ thuật y tế tiên tiến, thiết bị hiện đại để tích cực điều trị. Và trong quá trình điều trị, BV đã dùng thuốc an thần sâu do bệnh nhân bị stress nặng, sau đó giảm dần từ từ rồi mới cắt hẳn vì sợ bệnh nhân dễ bị kích động", Bs Trinh cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên trước khi rời BV về nhà, anh Vạn cho biết, tối 14-9, gia đình anh đón xe khách từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng để nhập cùng đoàn Cty tham quan du lịch. Rạng sáng 15-9, khi đến Đà Nẵng, anh cùng đoàn khách đến khách sạn H. nằm trên đường Hồ Nghinh (Q. Sơn Trà) để nhận 4 phòng đã đặt trước đó. Sau khi để hành lý tại phòng, cả đoàn lên chùa Linh Ứng tham quan. Đến 8 giờ, đoàn ghé đến một quán gần khách sạn H. để ăn sáng. Tiếp đến, cả đoàn dạo ra biển chơi. Khoảng 11 giờ, đoàn đến một quán hải sản nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà) ăn trưa. Chiều cùng ngày, gia đình anh tới một quán bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q. Hải Châu) ăn rồi ghé vào nhà người quen thăm chơi. Sau đó, gia đình anh quay về khách sạn để cùng đoàn vào TP Hội An (Quảng Nam) tham quan, mua sắm. Khoảng 19 giờ, cả đoàn ghé vào một quán cơm gà, cháo gà tại TP Hội An ăn… Tối 15-9, về đến khách sạn H., gia đình anh tách đoàn để đi dạo vào ăn mì Quảng nhưng con trai anh không ăn. Khuya cùng ngày, khi trở về khách sạn, anh Vạn thấy nhiều phòng của khách sạn bị niêm phong với lý do đang xịt thuốc diệt côn trùng… Đến 3 giờ ngày 16-9, vợ con anh xuất hiện triệu chứng nôn mửa và đi ngoài nên đã dùng thuốc tiêu chảy thường dùng khi mang đi du lịch. 6 giờ ngày 16-9, con trai anh đòi uống nước nhiều, mặt tái đi nên vợ chồng anh vội gọi taxi đưa đi cấp cứu tại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng… Sau đó, anh cũng xuất hiện triệu chứng giống vợ con và dần rơi vào hôn mê nên được đưa qua BV Đà Nẵng điều trị tích cực. Và khi hồi tỉnh lại anh đã quá sốc khi biết vợ con đã chết.

Anh Vạn cho biết: "Trong lúc đang nằm viện, tôi đã có ý định tự tử, từng rút hết ống tiêm ra khỏi cơ thể khi biết được tin vợ con đã qua đời. Tuy nhiên, nhờ sự động viện, khuyên giải và chia sẻ của đội ngũ y, bác sĩ BV Đà Nẵng, tôi đã dần vượt qua và ổn định tinh thần. Giờ đây tôi chỉ mong muốn sớm được về quê viếng mộ vợ con và chăm sóc cho đứa con gái nhỏ đang sống cùng ông bà nội. Đồng thời, tôi cũng rất mong cơ quan sớm điều tra, tìm nguyên nhân vụ việc, bởi đây là sự mất mát quá lớn, quá đau lòng với gia đình tôi…".

Chiều cùng ngày, Thượng tá Đặng Ngọc Việt - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ CAQ Sơn Trà chuyển lên. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_195788_vu-gia-dinh-gap-nan-khi-di-du-lich-tai-da-nang-ng.aspx