Vụ giết chồng người tình: Chọn bạn mà chơi chọn người mà cưới

Kẻ biết nghĩ cho gia đình, biết nghĩ cho tương lai của những đứa con thơ dại, sẽ biết nén thù hận xuống và sống như-một-con-người.

Như báo chí đã đưa tin, ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Đức (ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội "Giết người".

Đức là nghi can giết anh Vũ Văn Hành (ngụ phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) rồi chôn xác phi tang. Trần Thị Tuyết Hương - vợ của nạn nhân, đồng thời là người tình của hung thủ cũng bị bắt để điều tra.

Điều khiến vụ án này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày qua là lòng dạ hiểm ác và sự bình thản đáng sợ trước cơ quan điều tra của người vợ trẻ.

Hương đã chứng kiến toàn bộ sự việc, biết chồng bị người tình ra tay sát hại nhưng vì "có tình cảm" với Đức, người vợ này đã không đứng ra tố cáo tội ác man rợ này mà còn cùng Đức tìm cách chôn xác anh Hành trong vườn cà phê.

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng và những người chung quanh, cặp đôi này đã tung tin anh Hành bỏ đi TP.HCM cùng người tình; thậm chí, Hương còn đăng tải thông tin tìm chồng (mất tích) trên Facebook vào ngày 25/1. Nàng "Phan Kim Liên thời hiện đại" sau đó đã đến nhà bố mẹ chồng và yêu cầu gia đình bán một số tài sản tại cửa hàng điện cơ của hai vợ chồng.

 Sau khi cùng nhân tình chôn xác chồng, vợ nạn nhân vờ lên Facebook đăng tin tìm kiếm.

Sau khi cùng nhân tình chôn xác chồng, vợ nạn nhân vờ lên Facebook đăng tin tìm kiếm.

Đọc xong thông tin về vụ án lạnh người này, tôi đã thử gõ từ khóa "vợ giết chồng" trên Google và nhận được hơn 6 triệu kết quả tìm kiếm.

Tuy mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi khổ riêng song qua phần trả lời phỏng vấn, có thể nhận ra nhiều điểm chung giữa những người đàn bà tội lỗi, tiêu biểu là thái độ ăn năn hối cải, tiếc nuối vì đã mất kiểm soát khi nóng giận, vì quá yêu nên hận quá nhiều...

Trước khi nghe theo lời xúi bẩy của con rắn độc, dường như các "nàng Eva" hoặc từng phải hi sinh, cam chịu để làm tròn bổn phận của một người vợ/ người mẹ trong gia đình hoặc bỗng nhiên gặp được "định mệnh" đời mình khi cuộc hôn nhân hiện tại đang nằm chênh vênh trên bờ vực thẳm.

Chao ôi, tình yêu, lòng thương mù quáng có thể khiến những người phụ nữ chân yếu tay mềm rũ bỏ tấm lòng sắt son và bán linh hồn mình cho quỷ dữ?

Không, đừng đổ vấy tất thảy hay một phần tội lỗi mình gây ra cho tình yêu và những điều cao cả. Đừng bao giờ nhân danh tình yêu để gây nên tội ác và tiếp tay cho những hành vi hèn mạt, khốn nạn.

Kẻ biết nghĩ cho gia đình, nghĩ cho tương lai của những đứa con thơ dại, sẽ biết nén thù hận xuống và sống-như-một-con-người. Sai lầm hay bất cứ hành vi nào bị mỉa mai bằng cụm từ "lòng dạ đàn bà" không khởi nguồn từ tình yêu mà đến từ sự ích kỷ - cây thuốc độc bám rễ trong tim mỗi người.

Vậy mới nói, thời buổi này có hai việc hệ trọng cần đặc biệt lưu tâm, một là phải biết chọn bạn mà chơi, hai là phải biết chọn người mà cưới. Chọn sai bạn thì còn có vợ, chọn sai vợ thì còn có bạn.

Chứ lỡ chọn sai cả hai, thì hậu quả thật khôn lường...

Trương Chi

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/giet-chong-nhan-tinh-o-lam-dong-chon-ban-ma-choi-chon-nguoi-ma-cuoi-a315962.html