Vụ giết chủ tiệm cầm đồ: Lời khai bất ngờ của nghi phạm

Theo lời khai ban đầu, sau khi phê ma túy, Tuấn lẻn vào tiệm cầm đồ cạnh Quốc lộ 1A để trộm và không nhớ những diễn biến tiếp theo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vào ngày 4/5, công an đã di lý Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) từ huyện Tuy Phong về TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, sau khi phê ma túy, Tuấn lẻn vào tiệm cầm đồ cạnh Quốc lộ 1A để trộm và không nhớ những diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên, căn cứ vào hiện trường, hung khí, nhiều khả năng bà Thu Tr. đang tắm nghe tiếng động bước ra thì gặp Tuấn. Vì vậy, nghi phạm đã dùng chiếc bàn ủi (bàn là) tấn công nạn nhân rồi lấy điện thoại, tiền và xe máy bỏ trốn.

Tuấn vẫn trong tình trạng phê ma túy khi bị bắt giữ.

Trước đó, như đã đưa tin, vào trưa ngày 3/5, con gái của bà Tr. (chủ tiệm cầm đồ) đi học về thì bất ngờ phát hiện mẹ của mình nằm bất động trên vũng máu nên liền tri hô mọi người đến ứng cứu và đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà Tr. đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, công an đã lập nhiều chốt chặn trên các tuyến đường để truy bắt hung thủ gây án. Thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe tang vật trên một cánh đồng.

Nghi phạm liên quan vụ án bị bắt khi đang lẩn trốn trong một ngôi nhà hoang thuộc xã Vĩnh Hảo.

Thời điểm bắt giữ, Nguyễn Văn Tuấn vẫn còn có biểu hiện phê ma túy đá, chiếc áo thun màu xám tro và quần jean đen mặc trên người có nhiều vết máu. Khám xét nhanh, công an đã thu giữ 1 điện thoại Samsung S7 của nạn nhân và một số tiền mặt.

Văn Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/vu-giet-chu-tiem-cam-do-loi-khai-bat-ngo-cua-nghi-pham