Vụ giết hại mẹ ném xuống giếng rồi bắt con trai làm con tin: 'Không phải con đẻ nhưng ông bà ấy rất thương cho ăn học đầy đủ, vậy mà…'

'Tôi chỉ biết, bà H. nuôi Thương từ khi còn bế ngửa, trong quá trình chăm sóc hai vợ chồng bà rất yêu thương anh ta và cho ăn học đầy đủ, thậm chí còn đầu tư tiền bạc để Thương làm ăn, vậy mà xảy ra cơ sự đau lòng này', bà Hường buồn bã nói.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại phút con trai sát hại mẹ rồi đẩy xác xuống giếng

Chiều 22/10, nhiều giờ sau vụ con trai chém mẹ tử vong, vứt xác xuống giếng phi tang rồi bắt con trai 4 tuổi làm con tin, nhiều người dân ở xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cùng ngày người thân cũng đang lo hậu sự cho bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi). Hiện tại đối tượng Nguyễn Chí Thương (36 tuổi) đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Người thân dựng rạp lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Đứng bên ngoài ngôi nhà xảy ra án mạng, bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, người hàng xóm) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc. Theo bà Hường, khoảng 3 giờ sáng nay, khi đang ngủ bà nghe thấy tiếng ồn ào, bà cùng người thân tỉnh dậy thì phát hiện ra Nguyễn Chí Thương đang đạp phá đồ đạc và la hét ở nhà.

Nghĩ rằng Thương lên cơn tâm thần đập phá đồ đạc rồi thôi nên bà không chạy sang. Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng sau bà Hường nghe thấy nhiều người bàn tán xôn xao nên lại dậy tiếp.

“Tôi ra ngoài thì thấy rất nhiều công an đang tập trung tại đây. Khi ra hỏi tôi mới biết, Thương vừa sát hại mẹ của mình và đang ôm con cố thủ ở tầng 3”, bà Hường kể lại.

Bà Hường (áo vàng) cùng một số người dân bàng hoàng sau sự việc.

Qua xác định, Thương dùng dao chém nhiều nhát lên người bà H., sau khi sát hại mẹ, Thương kéo thi thể bà H. ném xuống giếng. Trước đó, Thương cũng vứt nhiều đồ đạc như chăn chiếu và một số đồ dùng khác xuống giếng. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều máy bơm hút nước để đưa thi thể bà H. lên. Đến hơn 9 giờ sáng, sau nhiều tiếng hút nước lực lượng chức năng mới đưa được thi thể bà H. lên khỏi giếng.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Khi thi thể bà H. được đưa lên bờ, ai cũng xót thương cho nạn nhân xấu số. Bà Hường chia sẻ, vì hiếm muộn không có con nên Thương được vợ chồng bà H. nhận làm con nuôi từ khi còn rất nhỏ.

“Tôi chỉ biết, bà H. nuôi Thương từ khi còn bế ngửa, trong quá trình chăm sóc hai vợ chồng bà rất yêu thương anh ta và cho ăn học đầy đủ, thậm chí còn đầu tư tiền bạc để Thương làm ăn, vậy mà xảy ra cơ sự đau lòng này”, bà Hường nói.

Phút giải cứu bé trai 4 tuổi bị bắt làm con tin khỏi người cha hung hãn

Ông Nguyễn Trung Kiên, Công an viên xã Cao Thắng phụ trách thôn Bá Lam 1, xã Cao Thắng cho hay, khoảng hơn 2 giờ sáng nay, công an xã Cao Thắng nhận được thông tin từ người nhà. Ngay lập tức, công an xã đã đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Ông Kiên kể lại phút giải cứu bé trai khỏi người cha hung hãn.

Lúc công an đến, Thương vẫn đang cầm dao. Khi công an vào nhà, Thương ôm con chạy lên tầng cố thủ. Tại hiện trường, công an xã nhìn thấy máu dưới nền sân và đi tìm bà H. đưa đi cấp cứu nhưng không thấy đâu.

Sau đó, lực lượng Công an và người dân đã tập trung vào công tác giải cứu cháu bé. Theo ông Kiên, Thương đưa con trai 4 tuổi lên nhà cố thủ từ lúc khoảng gần 4 giờ, nhưng mãi tới hơn 6 giờ, lực lượng Công an mới giải cứu thành công cháu bé.

Khu vực tầng 3 của ngôi nhà nơi Thương bắt con trai làm con tin.

“Công an đã làm hết cách, đưa cả vợ con của Thương đến thuyết phục nhưng anh ta vẫn không chịu nghe và cố thủ suốt nhiều giờ đồng hồ. Thời điểm mới cố thủ, cháu bé khóc rất nhiều, sau đó cháu mệt nên ngủ ngay trên tay bố”, ông Kiên nói.

Đối tượng Nguyễn Chí Thương.

Bằng các biện pháp nghiêp vụ, công an đã tỏa đi nhiều hướng, vây ráp nơi Thương cố thủ, đồng thời vận động tuyên truyền để anh ta ra đầu thú. Bên cạnh đó, Công an đánh lạc hướng sau đó bất ngờ đột nhập lên khống chế đối tượng và giải cứu thành công bé trai.

Thời điểm giải cứu thành công con trai của Thương, vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, không có ý định chống đối. Còn con trai 4 tuổi của Thương tinh thần hoảng loạn, khóc nhiều. Ngay khi giải cứu được cháu bé, công an đã bàn giao cho mẹ cháu làm biện pháp trấn an. Hiện tại tinh thần của cháu đã ổn định và được mẹ cháu chăm nom.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Khải Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-giet-hai-me-nem-xuong-gieng-roi-bat-con-trai-lam-con-tin-khong-phai-con-de-nhung-ong-ba-ay-rat-thuong-cho-an-hoc-day-du-vay-ma-3912869.html