Vụ giết người ở Lâm Đồng: Vì sao chôn xác hai lần?

Trong vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng, vị trưởng thôn xã nhận định hung thủ rất thông minh, tính toán.

Vụ án giết chồng của người tình rồi hai lần chôn xác ở Lâm Đồng vẫn khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Nạn nhân là Vũ Văn Hành (29 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Nghi phạm trong vụ án chính là Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Ngoài nghi phạm Đức ra thì chị Trần Thị Tuyết Hương (SN 1988, trú P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) - vợ nạn nhân cũng bị bắt giữ về tội không tố giác tội phạm.

Hung thủ lỳ lợm, hay trộm cắp

Chiều ngày 17/2, trao đổi với Đất Việt, Phó chủ tịch xã Lộc An (quê Đức) cho biết: "Ở địa phương cũng mới biết về vụ việc này. Đối tượng này ở địa phương ăn chơi và nhiều vấn đề lắm.

Bố mất, chỉ còn mình mẹ nên nhiều khi mẹ bênh con quá càng làm Đức dễ hư hỏng. Thời gian sống ở địa phương, Đức đã gây rối nhiều lần và cũng bị xử nhiều lần nhưng lại phạm tội tiếp".

Đức chỉ nơi giấu xác nạn nhân (Ảnh NLĐ)

Cùng ngày trao đổi với ông Nguyễn Văn Phương -Trưởng thôn An Bình -xã Lộc An, ông Phương nhận định: "Nhận xét với tư cách của một người dân ở địa phương thì Đức là đối tượng rất lỳ lợm, chơi bời, cũng ra vẻ ta đây. Mẹ Đức làm vườn ở nhà nên kinh tế cũng không quá khó khăn.

Đức đến nhà ai thích cái gì là sẽ lấy và không sợ ai cả. Mặc dù không nhiều lần bắt được tận tay nhưng ai cũng phải để ý đến Đức. Vì thế ở địa phương nhiều người vẫn muốn Đức đi cải tạo một vài tháng để hoàn lương.

Trước đó, Đức cũng đang phải chịu án 6 tháng tù giam, tuy nhiên vì thương con quá mà mẹ Đức lại lo liệu chạy cho Đức ra tù trước 2 tháng. Mới ra tù được vài ngày thì gây ra chuyện như vậy. Giá mà Đức ở trong tù thì lại không dẫn tới việc đáng tiếc trên.

Tôi và người dân ở đây đều hiểu được bản chất của Đức, tuy nhiên không ai ngờ được là Đức lại gây ra một tội ác đến như thế. Sự việc đúng là một cú sốc mạnh với người dân thôn An Bình".

Nói về gia cảnh của Đức, ông Phương nói tiếp: "Cách đây 10 năm Đức cũng đã kết hôn và có hai con. Tuy nhiên vì chơi bời cờ bạc, cắm xe...nên vợ Đức chán dẫn theo hai con về nhà ngoại sống, không liên quan đến Đức nữa. Mặc dù họ chưa làm giấy tờ ly hôn nhưng đường ai nấy đi rồi. Vợ Đức bỏ đi cũng được 3 năm rồi.

Mẹ Đức già rồi chắc cũng chỉ nghĩ con chơi bời nhưng không nghĩ gây án nặng vậy, không thể nghĩ được nó giết người rồi lại đào lên chôn chỗ khác.

Địa điểm lần hai Đức chôn xác là ở thôn tôi, cách đồi khoảng hơn 200m. Tôi thấy Đức cũng rất tính toán và thông minh khi lựa chọn địa điểm này".

Thi thể nạn nhân được công an khai quật. (Ảnh TT)

Bỏ bả chó nơi chôn xác?

Ông Phương phân tích: "Thời gian Đức chôn xác ở thôn là lúc người dân đang rất bận rộn đi thu hoạch cafe, vì đúng mùa nên đa số các chủ vườn thuê mướn người, vì vậy mà không ai để ý được đối tượng Đức có biểu hiện gì lạ.

Ở trên này có một đặc thù khi hái cafe là sẽ hái dưới đồi trước, trên đồi sau. Lúc Đức mang xác đến chôn là lúc mọi người đang tập trung hái ở trên đồi rồi nên khu vực dưới ít người qua lại.

Có một chi tiết đặc biệt mà người dân gần đấy kể lại là họ nhiều lần thấy Đức vác cuốc đến lấp lại ở địa điểm chôn xác. Khi đó họ cũng chỉ đề phòng thôi chứ không ai nghĩ Đức lại gây ra chuyện lớn thế.

Đến sau này khi tôi tới hiện trường thì mới biết được Đức chỉ đào hố có 20 phân để chôn. Vì vậy mà lo sợ nên thường xuyên đến lấp.

Tôi cũng nghe người dân kể lại là Đức đắp thuốc chó lên vì sợ chó moi. Bởi mấy con chó gần đấy đều bị dính bả nhưng không chết mà sùi bọt mép. Chắc Đức sợ chó moi nên nên hay vác cuốc đến lấp lại".

Như thông tin trước đó, tối ngày 15/12/2016, Đức đến chòi canh vườn cà phê của anh Hành ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm rồi cùng anh Hành đến nhà 1 người bạn ở gần đó nhậu đến khoảng 21 giờ 30 thì trở lại nhà anh Hành.

Sau đó, 4 người gồm Đức, vợ chồng anh Hành và con trai anh Hành (4 tuổi) lên ngủ chung trên một tấm phản.

Kkhoảng 2 giờ sáng 16/2, Đức tỉnh dậy, lấy 1 con dao Thái Lan trong cốp xe máy giấu vào người rồi lên phản ngủ tiếp.

Khoảng 30 phút sau, Đức dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái anh Hành. Sau khi gây án, Đức lấy tấm mền quấn xác anh Hành rồi vác xuống vườn cafe, bới lớp đất mỏng chôn giấu xác rồi phủ lá cà phê lên.

Lo sợ bị phát hiện, khuya ngày 16/12, Đức đến bỏ xác anh Hành vào bao tải rồi chở bằng xe máy đến chôn tại vườn nhà một người dân ở gần nhà Đức.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-giet-nguoi-o-lam-dong-vi-sao-chon-xac-hai-lan-3329396/