Vụ học sinh lớp 7 bị bạn đánh rách đầu: Sở Giáo dục Vĩnh Long yêu cầu báo cáo

Ngày 8/4, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hòa Hiệp (huyện Tam Bình) sẽ có buổi làm việc để báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về vụ việc nam sinh bị bạn đánh rách da đầu.

Theo báo Giáo Dục Việt Nam, ngày 08/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Bình phối hợp với trường Trung học sơ sở Hòa Hiệp báo cáo sự việc một học sinh bị bạn đánh rách da đầu.

Q.A. bị bạn học đánh rách da đầu. Ảnh: Giaoduc.net.vn.

Q.A. bị bạn học đánh rách da đầu. Ảnh: Giaoduc.net.vn.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, nạn nhân là N.Q.A., học sinh lớp 7/2, trường trung học cơ sở Hòa Hiệp.

Theo tường trình của Q.A., em bị bạn cùng trường là N.V.L., học sinh lớp 8/2, đánh vào sáng ngày 4/4. Theo đó, giữa Q.A. và L. chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì trong trường nhưng vì cách đó vài ngày, em cùng một nhóm bạn rủ nhau đi tắm sông và bị giáo viên bắt quả tang. Tuy nhiên, các bạn trong nhóm đều trốn được chỉ riêng Q.A. bị giáo viên bắt được và yêu cầu lên ban giám hiệu để làm việc.

Tại đây, Q.A. đã khai ra nhóm bạn thường đi tắm sông chung, trong đó có L.. Bị giáo viên khiển trách, la mắng nên L. đã tìm gặp và đánh Q.A..

"Khoảng 10h sáng hôm đó, L. tìm đánh con. Do L. rất to con, nặng gần 60 ký nên con đánh không lại và bỏ đi đến cầu thang của trường ngồi. Khoảng 10 phút sau, L. đến tiếp tục đánh và nắm đầu con đập vô cửa kiếng, kiếng vỡ ra và đầu con dính luôn trong cửa. Khi con lấy đầu ra thì mảnh kiếng cắt rách 3 vết thương, máu chảy ra rất nhiều. Con đi được một đoạn thì té xỉu đến 2 lần do bị choáng", Q.A. tường thuật lại sự việc.

Vết thương ở đầu của bé Q.A. chảy rất nhiều máu. Ảnh: Giaoduc.net.vn.

Bà Lê Minh Đ. (mẹ của Q.A.) cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc, phía gia đình L. không đến hỏi thăm hay hỗ trợ tiền thuốc điều trị. Tuy nhiên, sáng nay bà nội L. có đến đưa 100.000 đồng cho Q.A. ăn bánh.

"Ngày xảy ra vụ việc ở trường có gọi báo cho tôi biết, nhưng họ nói con tôi tự té vô cửa kiếng chứ không phải bị bạn đánh. Khi tôi đến trường thì thấy con được băng bó ở đầu và ngồi ở căngtin, sau đó tôi mới chở đi bệnh viện khâu gần 30 mũi", bà Đ. nhớ lại.

Cũng theo lời bà Định, sáng nay Q.A. có dấu hiệu nôn ói nên bà đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tái khám và chụp CT sọ não. Kết quả xuất viện cho thấy Q.A. bị đa chấn thương phần mềm da đầu và trán nhưng không phát hiện bất thường bên trong sọ não.

Chị Đ. mong muốn cháu Q.A. mau lành vết thương và được đi học trong môi trường an toàn, an tâm cho cháu đi học và chị cũng không đòi hỏi bất kì điều gì.

Cũng theo chi Đ. khi xảy ra sự việc, nhà trường không chuyển em Q.A. đi cấp cứu sớm để cháu mất quá nhiều máu. Ban đầu, phía nhà trường chỉ báo tin cháu bị va vào tấm kính chảy máu đầu nhưng không nói bị bạn đánh. Sau đó khoảng 20 phút, nhà trường tiếp tục gọi điện cho chị và nói không thể cầm máu cho cháu được.

Biết tin, chị Đ. hốt hoảng chạy lên trường và đưa cháu về Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ để cấp cứu. Chị Đ. bức xúc, lẽ ra sau khi cháu An bị Linh đánh như vậy, nhà trường phải có động thái đưa An đi cấp cứu ngay để cầm máu đang chảy trên vết thương.

Sáng 8/4, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hòa Hiệp (huyện Tam Bình) sẽ có buổi làm việc để báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-hoc-sinh-lop-7-bi-ban-danh-rach-dau-so-giao-duc-vinh-long-yeu-cau-bao-cao-a270108.html